Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng và Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt
14:23, 04/09/2024
Xem video
(VLO) Ngày 4/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến viếng Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng và Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến viếng Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.
Cùng đi, có các đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.
Tiếp đoàn và cùng dự lễ viếng, về phía tỉnh Vĩnh Long, có Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.
Tại Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng- người cán bộ cách mạng kiên trung đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ghi vào sổ cảm tưởng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết: “Tôi cùng Đoàn công tác rất xúc động được đến thắp nén nhang trước anh linh của Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng- nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước ta, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long anh hùng.
Chúc quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, đời sống của người dân Vĩnh Long ngày càng ấm no, hạnh phúc, như ước nguyện của đồng chí Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng lúc sinh thời”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trồng cây trong khuôn viên Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi vào sổ cảm tưởng tại Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.
Tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt- nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đã có nhiều đóng góp quan trọng và để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Bày tỏ cảm tưởng vào sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết: “Xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt- nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí trong đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trồng cây trong khuôn viên Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Đồng chí Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã trọn đời kiên trung với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nêu tấm gương sáng về sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi vào sổ cảm tưởng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm tốt công tác quản lý các khu lưu niệm, thu hút rộng rãi khách gần xa đến tham quan, học tập và nghiên cứu, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và niềm tự hào cho thế hệ trẻ.
Tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thành công thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) có huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của nhiều cơ quan, tổ chức tại địa phương tham gia năm 2026.
Hội đua bò Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang) không đơn thuần là một cuộc tranh tài, mà còn là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau gìn giữ nét văn hóa truyền thống đã gắn bó với đời sống cộng đồng Khmer Nam Bộ.
Vĩnh Long không chỉ nổi tiếng với những vườn cây trái xum xuê mà còn có những làng nghề truyền thống lâu đời. Làng gạch gốm nằm dọc theo dòng kênh Thầy Cai (xã Nhơn Phú) là một trong những nơi lưu giữ vẻ đẹp mộc mạc, hoài cổ ấy. Từ trên cao nhìn xuống, dòng kênh xanh uốn lượn giữa những lò gạch đỏ au, tạo nên bức tranh dung dị mà độc đáo, kể câu chuyện về đất, nghề và con người nơi đây.
Từ trên cao nhìn xuống, làng bè cá An Bình nằm giữa dòng Cổ Chiên hiện lên như một “ngôi làng” đặc biệt giữa mênh mang sông nước. Hàng trăm lồng bè nối tiếp nhau tạo nên một không gian sinh kế đặc trưng của cư dân vùng sông nước. Giữa dòng chảy của tự nhiên, nghề nuôi cá bè vẫn ngày ngày tiếp diễn, tạo nên một bức tranh vừa bình dị, vừa sinh động của miền Tây.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin