Ngày 27/8/2014, sảnh Trung tâm Hội nghị Hương Sen có đến hàng ngàn người cùng tề tựu về dự lễ. Họ là thân nhân, con cháu của 1.214 mẹ đã mất, được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Dù các mẹ đã qua đời nhưng sự cống hiến và hy sinh của các mẹ cho độc lập, tự do của Tổ quốc còn khắc ghi, lưu truyền mãi mãi.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Diệp trao bằng truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho đại diện gia đình, người thân của các mẹ.
Ngày 27/8/2014, sảnh Trung tâm Hội nghị Hương Sen có đến hàng ngàn người cùng tề tựu về dự lễ.
Họ là thân nhân, con cháu của 1.214 mẹ đã mất, được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Dù các mẹ đã qua đời nhưng sự cống hiến và hy sinh của các mẹ cho độc lập, tự do của Tổ quốc còn khắc ghi, lưu truyền mãi mãi.
Ông Hồ Văn Ân (nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long) xúc động nhắc đến Mẹ Việt
Nhớ lại chiến tranh, mẹ cha sống trong cảnh “1 cổ 2 tròng”, cực khổ lắm. Sống trong vùng giặc khu vực bót Mai Phốp, vùng kiềm chặt nên những gia đình theo cách mạng như gia đình tôi “nằm trong sổ bìa đen của giặc”.
Cha và 3 anh em tôi cầm súng đánh giặc thì hy sinh hết 2. Anh Hai- liệt sĩ Hồ Văn Quặc- hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Còn em út- liệt sĩ Hồ Văn Cần- đánh Mỹ hy sinh. Mẹ đau buồn đến phát bệnh.
“Anh và em hy sinh rồi nên mỗi lần nghe tiếng chó sủa, má chạy ra xem. Tôi không về má khóc, má nói má sợ tui bỏ má nữa. Nhưng má cũng động viên tôi giữ sức khỏe để chống Mỹ. Thời chiến thuốc men khó khăn, nên má đau rồi mất hơn 50 năm rồi. Hôm nay, Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý này là vinh dự của má, của gia đình tôi”- ông Ân tâm sự.
Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Diệp trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho người thân Mẹ Việt
Sống trong vùng giải phóng, khi Mỹ- ngụy đánh phá ác liệt, nhà nhà đều căm thù vùng lên đánh giặc. 2 thanh niên Huỳnh Văn Long và Huỳnh Văn Chín đầy nhiệt huyết lên đường với lòng tự hào vì có cha cũng đang chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Người mẹ Nguyễn Thị Phát vừa quán xuyến việc nhà vừa hoạt động cách mạng.
Mẹ động viên 2 con: “Tụi con là thanh niên phải theo cách mạng chống Mỹ, có độc lập dân mình mới thoát khổ”. Thế rồi, 2 người con mẹ hy sinh trong những trận chống càn. Mẹ cắn răng chịu đựng nỗi đau và lấy đó tiếp thêm nghị lực tham gia công tác giao liên, nuôi chứa bộ đội. Cuộc đời hoạt động cách mạng của mẹ đã được Nhà nước ghi nhận, tặng Huân chương kháng chiến hạng ba.
Và hôm nay, mẹ vinh dự được truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”- con trai thứ 6 tên Huỳnh Kim Sa (xã Tân Lược- Bình Tân) tự hào kể về người mẹ của mình- Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phát.
Còn bà Đào Thị Biểu- Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật- Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh- với giọng chậm rãi nhắc về mẹ chồng- Mẹ Việt
Bà sống cần kiệm, nhân từ, có lòng yêu nước và ủng hộ con cái theo cách mạng. Bà là cán bộ giao liên của Tỉnh Đội, nhiều lần bị tra tấn, ở tù nhưng bà vẫn kiên cường”. Nghe lời dạy của mẹ, các con mẹ đi theo tiếng gọi của Tổ quốc.
Mẹ đau lòng khi con Nguyễn Văn Khẹt hy sinh. Song, mẹ lại tự hào bởi trước khi con mất vẫn còn kịp hô vang khẩu hiệu: “Hồ Chí Minh muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!”. Không ngờ, sau đó mẹ lại nhận tiếp tin hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Xuân Quang. Những mất mát “nối đuôi” nhau, làm thẳm sâu đôi mắt mẹ, làm dày thêm nỗi đau trong lòng mẹ.
Đại tá Nguyễn Quốc Dũng- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng truy tặng danh hiệu cho gia đình Mẹ Việt
Bà Đào Thị Biểu tâm sự: “Buổi lễ vinh danh truy tặng các Bà mẹ Việt
Nằm trong đội phục vụ, giúp đỡ các mẹ và người thân trong 2 buổi lễ, đối với Thiếu úy Nguyễn Hải Đăng (Công an TP Vĩnh Long) là niềm vinh dự: “Tôi trân trọng và biết ơn các mẹ. Nhờ sự hy sinh của chồng, con và của các mẹ mà tuổi trẻ chúng tôi được sống trong đất nước hòa bình. Tôi nguyện hứa với lòng sẽ sống tốt, sống có trách nhiệm để cống hiến sức trẻ của mình như là lời cảm ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Diệp nhấn mạnh: Sinh thời, Bác Hồ từng nói: “Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các Bà mẹ Việt
|
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN- QUANG THUẦN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin