
Nhiều bà con nông dân ở một số xã của huyện Vũng Liêm cho biết: “Trong vụ lúa Đông Xuân mới đây, nhiều bà con thu hoạch lúa bị thất thu nặng nề, thậm chí một số trắng tay. Nguyên nhân là do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đạt hiệu quả như giới thiệu”.
Nhiều bà con nông dân ở một số xã của huyện Vũng Liêm cho biết: “Trong vụ lúa Đông Xuân mới đây, nhiều bà con thu hoạch lúa bị thất thu nặng nề, thậm chí một số trắng tay. Nguyên nhân là do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đạt hiệu quả như giới thiệu”.
Qua thông tin của bà con tại đây, chúng tôi đã đến đây ghi nhận thông tin ban đầu về sự việc này.
Cựu chiến binh Ngô Văn Quận ở ấp Hiếu Xuân Tây (xã Hiếu Thành) nói: “Tôi và một số bà con ở đây đang chờ bồi thường của Công ty Hóa nông Lúa Vàng”.
Ông Quận buồn bã kể lại sự việc: “Ban đầu, khi lúa còn non tơ, lúc khoảng 25 ngày, tôi được mời dự hội thảo “Hành trình cây lúa khỏe” của Công ty Hóa nông Lúa Vàng. Khi đến, công ty có giới thiệu và bán một bộ sản phẩm gồm các loại thuốc trị hết tất cả các loại sâu, bệnh. Chỉ cần mua một bộ là không cần phải mua thuốc nào thêm”.
“Ngày giới thiệu sản phẩm có thạc sĩ và kỹ sư đầy đủ. Các đại lý ở các xã cùng gom về đây rất đông. Có khoảng ngàn người dân từ các xã lân cận tham gia. Nên tôi cũng yên tâm và đã mua 3 bộ cho 16,5 công ruộng. Giá 2.010.000 đ/bộ, gồm 3 loại thuốc Curegold, Physan và Nano (Alga Complex)”- ông Quận nói thêm.
Lão nông Sáu Quận (ấp Hiếu Xuân Tây) rầu rĩ thông tin sự việc.
Theo nông dân, cán bộ kỹ thuật của công ty đã hướng dẫn rất kỹ và cung cấp cẩm nang sử dụng thuốc. Người mua sản phẩm thì đăng ký và ghi nợ với đại lý và hạn trả là vụ thu hoạch này.
Rồi ông nói như mếu: “Làm ruộng 40 năm, mà chỉ có năm nay bị thất quá trời. Ít hơn người ta tới 25 giạ/công. Cân bán tổng cộng 16,5 công mà có 6,37 tấn (gần bằng 20 giạ/công). Vừa bị thương lái hạ giá xuống, vừa bị chê “lúa kẹ mà bán cái gì”. Trong khi các vụ Đông Xuân năm trước cũng như năm nay, nông dân thu hoạch từ 45- 50 giạ/công (lúa IR 50404)”.
Ông Ngô Văn Trưởng ở cùng ấp cho biết: “Tôi mới đi Mang Thít, nghe nói cũng sử dụng thuốc này và bị nữa. Tôi cùng nhiều người đi lên UBND xã đợt đầu. Trong nhiều người sử dụng thuốc thất thu, có ông Sáu Quận và ông Mười Điền là nặng nhất vì chỉ xịt một loại, không có chen thuốc khác”.
Theo nhiều bà con nông dân, trong các loại thuốc thì có thuốc trị rất tốt và chỉ có một loại trị cổ bông không hiệu quả đã ảnh hưởng năng suất.
“Xịt 3 lần, lúc 40 ngày xịt không thấy bệnh gì, lần 50 ngày xịt là tui đã thấy nó bệnh rồi, nên xịt tiếp lần 3 luôn. Nhưng nó bị tốc hành lắm. Bệnh đạo ôn cổ bông mà khi phát hiện bệnh thì coi như chết, trong mấy bữa là gãy cổ bông hết”- ông Trưởng nói.
Một nông dân cho biết: “Lúc phát hiện lúa bệnh, chúng tôi kéo ra UBND xã để trình bày sự việc. Rồi bên công ty cũng đã cùng chúng tôi ra đồng xem lúa. Sau đó, công ty, chính quyền và người dân đã thống nhất phương án bồi thường thiệt hại như đã ghi trong biên bản. Cán bộ của công ty theo dõi sát tình hình lúa ở đây từ khi trổ đến khi thu hoạch, thậm chí đến khâu cân ký khi bán cho thương lái. Đợt đầu, có khoảng 10 hộ ở các ấp Hiếu Kinh B, Hiếu Ngãi, Hiếu Xuân Tây (Hiếu Thành), còn đợt thu hoạch sau tết là rất nhiều nông dân ở các xã lân cận của huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và Càng Long (Trà Vinh)”.
Anh Dương Văn T.- ở ấp Hiếu Xuân Tây nói: “Tôi là người dẫn thương lái đi xem lúa miệt này. Bán xong vài ngày mà tui bị thương lái điện thoại la tui vì nghe nói là bị lép nhiều, gạo chà ra không được nhiều (13,7kg)”.
Cựu chiến binh Ngô Văn Quận nói: Công ty đã thống nhất bồi thường trong thời hạn 1 tháng tính từ thời điểm thu hoạch. Hiện chưa “hết hạn một tháng”, ai cũng đang mong chờ từng giờ từng phút vì không còn nguồn thu nhập nào khác.
Báo Vĩnh Long sẽ theo dõi và thông tin tiếp theo sự việc này.
Bài, ảnh: THẾ QUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin