Niềm nở, xông xáo, nhiệt tình, thân thiện là những gì đội hướng dẫn viên phục vụ MDEC- Vĩnh Long 2013 đang thể hiện. Trong màu áo xanh, họ có nhiệm vụ đón các đoàn khách, hướng dẫn, tư vấn hoặc dẫn đường đến các địa điểm tham quan…
Niềm nở, xông xáo, nhiệt tình, thân thiện là những gì đội hướng dẫn viên phục vụ MDEC- Vĩnh Long 2013 đang thể hiện. Trong màu áo xanh, họ có nhiệm vụ đón các đoàn khách, hướng dẫn, tư vấn hoặc dẫn đường đến các địa điểm tham quan…
![]() |
Hai “bóng hồng” tình nguyện viên xinh đẹp phục vụ trà đá tận tay đại biểu tại hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL.
|
Đội có 130 tình nguyện viên gồm 100 sinh viên các trường cao đẳng, đại học và 30 cán bộ thuộc các ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Đội được chia ra làm nhiều tổ nhỏ, phân công làm “hướng dẫn viên” theo các đoàn cụ thể.
Anh Nguyễn Trung Kiên- Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, thành viên BCĐ MDEC- Vĩnh Long 2013 cho biết: Để đảm bảo tiếp đón ân cần và chu đáo, những ngày qua, đội đã được tập huấn các kỹ năng giao tiếp, chương trình hoạt động của MDEC, các điểm tham quan và văn hóa lịch sử tỉnh nhà…
Nhiệm vụ của đội là đón các đoàn khách, hướng dẫn, bố trí phòng nghỉ, đồng thời hướng dẫn khách đến các điểm diễn ra hội nghị, tư vấn hoặc dẫn đường đến các địa điểm tham quan… trong những ngày các đoàn khách lưu lại Vĩnh Long nhân sự kiện MDEC- Vĩnh Long 2013.
“Trường vừa thông báo tuyển tình nguyện viên phục vụ MDEC- Vĩnh Long 2013 là em đăng ký tham gia liền”- bạn Huỳnh Tấn Đạt- sinh viên năm 2 ngành ngôn ngữ Anh- Đại học Cửu Long hào hứng.
Bạn nói thêm: “Đây là lần đầu tiên em tham gia làm tình nguyện viên và phục vụ một sự kiện lớn như vầy. Em thấy vui vì có thể cùng các bạn học hỏi cách giao tiếp. Qua đó, có thể tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân. Tuy nhiên, em cũng lo mình làm chưa tốt. Chính vì vậy, ngoài các kiến thức được tập huấn, em đã tìm hiểu thêm các tài liệu về địa hình, di tích, đặc sản, văn hóa, những người con ưu tú của Vĩnh Long… để giới thiệu cho du khách”.
Còn Thạch Thị Sa Pha quê ở Sóc Trăng- cùng lớp với Đạt- cũng vui vẻ: “Em cũng tìm hiểu nhiều về đất và người Vĩnh Long. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Chăm chú ghi chép cẩn thận các thông tin về MDEC, bạn Huỳnh Thị Oanh Kiều- sinh viên năm cuối ngành tiếng Anh thương mại Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long cho biết: Tham gia lần này có nhiều điều mới mẻ và thú vị. Không những giúp mình được hiểu thêm, biết thêm về văn hóa, lịch sử Vĩnh Long, mà còn là cơ hội tốt để trau dồi về ngoại ngữ, giúp ích cho ngành học, công việc sau này.
Bạn Hà Xuân Thanh- sinh viên năm 2 ngành kiến trúc Đại học Xây dựng Miền Tây thì nói: Em tham gia với hy vọng được mở mang thêm kiến thức, giao tiếp tốt hơn và quen thêm nhiều bạn bè. Bên cạnh đó, em cũng tìm hiểu thêm được nhiều thông tin về lịch sử, con người Vĩnh Long để giới thiệu với các tỉnh bạn.
Sau khi cẩn thận ghi lại số điện thoại từng thành viên trong nhóm, bạn Nguyễn Trung Tín- sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long cho biết: “Là tổ trưởng một tổ hướng dẫn viên nên em ý thức được nhiệm vụ của bản thân, phải phối hợp, liên lạc thật chặt chẽ giữa các thành viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đợt tham gia này, em sẽ biết thêm nhiều kỹ năng giao tiếp, giúp ích cho công việc sau này”.
Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên, các tình nguyện viên sẽ túc trực suốt thời gian diễn ra các hoạt động của MDEC. Đồng thời, sẽ liên lạc thường xuyên với Tiểu ban Hậu cần để báo cáo, xin ý kiến khi cần thiết. Đối với các bạn, đây còn là dịp để trải nghiệm những thử thách mới vô cùng thú vị.
Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN - THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin