Cần tôn trọng người thầy

01:11, 27/11/2013

Vô tình ngồi trước cổng một trường THPT ở huyện Long Hồ, nghe các em học sinh (HS) trò chuyện với nhau mà sao không khỏi chạnh lòng… Các em trò chuyện với nhau về người thầy này, người cô nọ với giọng điệu xem thường.

Vô tình ngồi trước cổng một trường THPT ở huyện Long Hồ, nghe các em học sinh (HS) trò chuyện với nhau mà sao không khỏi chạnh lòng… Các em trò chuyện với nhau về người thầy này, người cô nọ với giọng điệu xem thường.

Có em nói không “thèm” học bài để khi vô trả bài, không thuộc cho “ông thầy”… tức chơi. Cũng có em nói vi phạm nội quy riết rồi thầy giáo cũng bó tay, “đâu làm gì được mình”. Còn mấy HS nữ ngồi kế bên cũng góp thêm mấy câu chuyện về cô giáo này ăn mặc “màu mè”, cô giáo kia thì “lúa không lòi ra hột gạo”… 

Vẫn biết trong độ tuổi các em, nói chuyện vô tư, chủ yếu “vui là chính”. Nhưng xét lại, nói với nhau về người thầy, người cô từng ngày đem con chữ đến cho mình như thế ấy, liệu các em đã có suy nghĩ chính chắn hay chưa? Nếu không may những lời nói chơi ấy vô tình đến tai thầy, cô thì các em có nghĩ rằng thầy cô buồn lắm không?

Người xưa có câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, hàm ý nói lên vai trò của người thầy, cũng như nhấn mạnh truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam . Chắc các em đâu thể quên câu “Tiên học lễ, hậu học văn” trong từng lớp học. Do đó, các em đừng quên tôn trọng người thầy, bởi đó cũng chính là đạo làm người ở đời…

KHÁNH DUY

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh