Họ ở... “trên trời!”

Cập nhật, 06:59, Thứ Tư, 23/01/2013 (GMT+7)

Hôm qua, chương trình thời sự Đài THVN có cuộc phỏng vấn ngắn với vị lãnh đạo bộ gọi là “Tư lệnh ngành” giữ cửa cho việc ban hành văn bản của cơ quan nhà nước. Cuộc phỏng vấn chưa thể làm hài lòng hoàn toàn bạn xem đài trước thực trạng dồn dập “những văn bản bất khả thi” khiến dân tình bối rối.

Người ta có thể kể ra hàng loạt những “văn bản bất khả thi” như: cấm người thấp bé, nhẹ cân đi xe máy; cấm hút thuốc lá nơi công cộng; UBND các cấp có nhiệm vụ bắt giữ chó mèo chạy rông; không sử dụng điện thoại nơi cây xăng; cấm bán thịt gia súc sau khi giết mổ quá 8 giờ; cấm uống bia, rượu ở cửa hàng karaoke; thu thêm phí đường bộ dù đã thu phí bảo trì đường xá qua hàng loạt thuế và phí khác…

Mới đây, Nghị định 94/2012 về sản xuất và kinh doanh rượu (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013) và Thông tư 30 của Bộ Y tế về “điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố” đã bị nhiều người phản ứng, hứa hẹn sẽ nối dài danh sách những quy định “bất khả thi”

Danh sách những điều cấm còn rất dài và gần như có mặt ở mọi lĩnh vực đời sống, can thiệp vào cuộc sống của mọi công dân ở mọi lúc, mọi nơi- chưa kể những chế định kỳ quái như giảm một nửa số xe cộ lưu thông bằng cách chia ra xe biển số lẻ đi ngày lẻ, biển số chẵn đi ngày chẵn hoặc hạn chế đăng ký xe máy mới…

Nhớ, bên lề kỳ họp Quốc hội mới đây, khi đề cập đến vần đề “văn bản luật bất khả thi”, một đại biểu bức xúc: “Có quá nhiều người ở trên trời làm chính sách!”

Sẽ là vô nghĩa và gây ra những tốn kém không cần thiết khi một văn bản quy phạm pháp luật được dự thảo, nghiên cứu, ban hành nhưng xa rời thực tế hoặc các đối tượng điều chỉnh không thể thi hành hoặc thiếu điều kiện thực hiện.

AN ĐIỀN