Năm tháng đi qua

03:12, 29/12/2012

Khi bạn cầm trên tay tờ báo này thì cũng là lúc năm mới 2013 đã kề bên vai. Ngoảnh đi ngoảnh lại, 50 câu chuyện cuối tuần đã được dịp trò chuyện với bạn đọc.

Khi bạn cầm trên tay tờ báo này thì cũng là lúc năm mới 2013 đã kề bên vai. Ngoảnh đi ngoảnh lại, 50 câu chuyện cuối tuần đã được dịp trò chuyện với bạn đọc.

Thời gian trôi qua giúp người ta lớn lên, già đi và… rút kinh nghiệm. Vậy ra kinh nghiệm phải đổi bằng một thứ rất đắt: thời gian. Bởi thời gian thì vô tận, nhưng trong một đời người lại rất ngắn, nói như Đặng Dung “nợ nước chưa xong đầu đã bạc” mà.

Quả thật, có nhiều chuyện, nhiều việc mà nếu không có sự thử thách của thời gian, thì không thể nào “kết luận sớm” được. Chẳng hạn như… tình yêu.

Nhưng thôi, chuyện tình yêu ngàn đời để dành năm “âm lịch”. Còn năm mới này thật ra là dịp tất toán công việc. Ngó lại, năm qua có quá nhiều bài học về quản lý kinh tế, xã hội. Chỉ riêng ngành giao thông đã có hàng loạt đổi thay về phí “thu- không thu- thu- không thu” chẳng khác nào trò chơi ngắt cánh hoa của cô gái trẻ “yêu- không yêu”. Nhưng đây không phải trò chơi, nên gây ra nhiều hiệu ứng xã hội. Người dân hoang mang lúc khó khăn, bớt lòng tin vào các chính sách. Doanh nghiệp, thị trường ôtô, xe máy chùng hẳn, kéo theo… đủ thứ chuyện.

Năm qua, Chính phủ và người dân cũng nói nhiều về “lợi ích nhóm”, “tái cơ cấu”. Cũng qua thời gian, mới thấy các tập đoàn nhà nước làm ăn thiếu kế hoạch, thiếu tập trung, thấy vốn nhà nước, vốn ngân hàng mà tưởng vốn của mình nên mặc sức đầu tư dàn trải. Chỉ có thời gian mới “vạch mặt” ra được mối lợi ích nhóm, chia nhau những lợi ích béo bở mà lẽ ra phải được dành cho tất cả mọi người. Nhưng ăn quen nhịn không quen, “tái cơ cấu” lại chuyện này không đơn giản.

Sự bung ra quá nhanh của các ngân hàng thương mại, qua thời gian cũng cho thấy: vốn liếng, con người, phương án kinh doanh,… chưa chu đáo, lại tranh nhau thị phần, lãi suất tăng vun vút, tín dụng tăng vùn vụt. Nợ xấu cũng vút theo. “Tái cơ cấu nợ” cũng là cụm từ “nghe rất ngán” mà vẫn phải làm của hầu hết các doanh nghiệp hiện nay.

Năm 2013 được cho là vẫn nhiều khó khăn đối với nền kinh tế. Nhưng dẫu sao, năm mới vẫn là năm mới. Với nhiều bài học qua thời gian, mong rằng tất cả sẽ làm ăn với “khí thế mới”. Không cần đùng đùng, ào ào theo phong trào. Chỉ cần chầm chậm mà chắc là được!

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh