Chức vô địch Champions League của PSG là minh chứng bóng đá hiện đại không còn là sân chơi của các cá nhân ngôi sao.
Sau nhiều năm thất bại trong hành trình chinh phục UEFA Champions League dù sở hữu dàn siêu sao thượng hạng, Paris Saint-Germain (PSG) cuối cùng cũng đăng quang ngôi vô địch châu Âu. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ hơn cả không phải là chiếc cúp danh giá, mà là cách họ giành lấy nó: không còn Neymar, không còn Messi, và đặc biệt là không còn cả Kylian Mbappé – những cái tên từng là biểu tượng của tham vọng “Galácticos kiểu mới” của PSG. Thành công này dường như là một tuyên ngôn rõ ràng: để thành công, đội bóng không nhất thiết phải sở hữu những siêu sao đình đám.
PSG từng là biểu tượng của bóng đá tiêu tiền không giới hạn. Từ thương vụ "bom tấn" Neymar 222 triệu euro đến việc đưa Messi về sân Công viên các Hoàng tử, đội bóng thủ đô nước Pháp luôn có trong tay những cái tên xuất chúng bậc nhất thế giới. Thế nhưng, dù đầu tư mạnh tay, PSG liên tục thất bại ở Champions League – giải đấu mà họ khao khát nhất. Tập hợp nhiều ngôi sao, nhưng PSG thường xuyên thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết và không thể vượt qua những đối thủ giàu tính tổ chức như Bayern Munich, Man City hay Real Madrid.
Việc PSG vô địch Champions League khi đã “thay máu” đội hình, đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ trung, kỷ luật và gắn bó, là một bước ngoặt. Đội hình không còn những siêu sao lấp lánh trên giấy tờ, nhưng lại chơi thứ bóng đá hiệu quả, đồng đội và cực kỳ nhất quán trong chiến thuật.
Một trong những yếu tố quyết định thành công của PSG mùa này chính là lối chơi tập thể và tính tổ chức cao. Họ không còn phụ thuộc vào “một cú đột phá từ Neymar” hay “một pha nước rút từ Mbappé” để định đoạt trận đấu. Thay vào đó, PSG vận hành như một khối thống nhất – nơi mọi cá nhân đều đóng vai trò quan trọng, nhưng không ai là trung tâm tuyệt đối.
HLV Luis Enrique đã xây dựng đội bóng dựa trên triết lý kiểm soát bóng thông minh, phòng ngự có tổ chức và phản công sắc bén. Những cầu thủ như Vitinha, Zaire-Emery, Ugarte hay Barcola không phải là các ngôi sao quảng bá áo đấu, nhưng lại là các mắt xích quan trọng trong guồng máy thi đấu hiệu quả của PSG.
Chiến thắng của PSG còn phản ánh một xu hướng thay đổi trong bóng đá hiện đại: thời đại của bóng đá “siêu sao” đang nhường chỗ cho bóng đá hệ thống. Cũng giống như cách Manchester City vô địch Champions League 2023 mà không cần Ronaldo, Messi hay Neymar; hay Inter Milan tiến vào chung kết năm đó với đội hình không có cầu thủ nào lọt vào top 10 Ballon d’Or. Ngày càng nhiều đội bóng chứng minh rằng yếu tố tập thể, sự đồng đều và chiến thuật linh hoạt mới là nền tảng của thành công, thay vì một vài cá nhân kiệt xuất.
Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa các ngôi sao lớn không còn giá trị. Họ vẫn mang lại đột biến và có thể giải quyết trận đấu trong khoảnh khắc. Nhưng khi những siêu sao quá lớn áp đảo phòng thay đồ, lấn át chiến thuật của HLV, hay gây chia rẽ nội bộ, họ có thể là con dao hai lưỡi. PSG thời Neymar – Mbappé – Messi là ví dụ điển hình của “tập thể vì cái tôi”.
Chiến thắng của PSG là hồi chuông thức tỉnh cho nhiều CLB đang chạy theo mô hình “tích sao xây mộng bá vương”. Chelsea sau hàng tỷ đô la vẫn ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng Premier League. Manchester United vẫn loay hoay với những bản hợp đồng “nặng tên, nhẹ đóng góp”.
BÌNH NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin