Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia vào tối 19/3, trên sân Gò Đậu (Bình Dương), mặc dù đã có chiến thắng 2-1, nhưng HLV Kim Sang-sik có nhiều lý do để không vui, NHM thì cảm thấy hụt hẫng khi đội nhà chơi dưới sức, thậm chí để lại bàn thua lộ ra “tử huyệt” lớn nơi hàng tiền vệ trung tâm.
Đội hình xuất phát hoàn toàn không dành chỗ để tìm thử nghiệm nào, mà chỉ duy nhất nhân tố mới Triệu Việt Hưng, nhằm tìm mảnh ghép nơi hành lang cánh trái. Thời gian đầu trận đấu, ĐT Việt Nam chơi giãn biên và dành rất nhiều bóng về phía cánh trái. Tuy nhiên, với 27 phút trên sân, Triệu Việt Hưng để lại nhiều thất vọng hơn là những tia hy vọng mới nào nơi hành lang cánh trái. Anh có nhiều đường chuyền trả về, đường tạt bóng hỏng và để xảy ra lỗi kèm người tạo cơ hội cho đối phương thoát xuống nguy hiểm. HLV Kim Sang-sik không thể kiên nhẫn và rút Triệu Việt Hưng ra thay vào Văn Vĩ.
Bên cạnh đó, nhìn toàn cục ngoài vài cầu thủ chơi tốt, một số trụ cột quan trọng chơi dưới sức, đáng lo với một vài dấu hiệu chấn thương chưa hoàn toàn lấy lại phong độ 100%. Gần như có đội hình mạnh nhất sau khi Văn Vĩ vào sân, nhưng ĐT Việt Nam chơi tương đối chủ động cầm nhịp được trong hiệp 1; một phần cũng do Campuchia chơi phòng ngự lùi sâu, Việt Nam thường xuyên dâng cao, tuy nhiên vẫn không có những mảng miếng phối hợp nhuần nhuyễn. 2 bàn thắng trong hiệp 1 có thể thấy phần lớn từ sự tỏa sáng của cá nhân, với 1 pha bóng cố định Hai Long đã có một cú đá phạt tạo nên một bàn thắng tuyệt đẹp phút 26.
Phút 35, Văn Vĩ có tình huống xâm nhập vùng cấm tận dụng bóng hai, tung cú sút căng nâng tỷ số lên 2-0. Dẫn bàn, các cầu thủ Việt Nam chơi chậm; trong khi đó HLV Koji Gyotoku buộc thay đổi cho các học trò mạo hiểm dâng lên tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Campuchia gặp khó và gần như không thể tiếp cận vùng cấm của ĐT Việt Nam. Suốt hiệp 1, Campuchia chỉ có 2 lần sút trúng đích nhưng không gây khó dễ cho thủ môn Đình Triệu.
Như phát biểu trước trận đấu, HLV Koji Gyotoku khẳng định ĐT Campuchia sẽ chơi hết mình để đánh bại ĐT Việt Nam ngay trên sân khách. Quyết tâm ấy được nhà cầm quân người Nhật Bản thể hiện khi ông tung những cầu thủ nhập tịch có phong độ cao như: Kan Mo, Takaki Ose, Yudai Ogawa, Nieto Rondon ra sân ngay từ đầu. Quyết tâm vùng lên ở hiệp 2, Campuchia có nhiều pha đan bóng nhuần nhuyễn, sắc sảo đặc biệt khi có chân sút nhập tịch Coulibaly vào sân đội khách chơi càng hay hơn; trong khi đó ĐT Việt Nam càng chơi rời rạc.
Bàn gỡ 1-2 của Campuchia cho thấy khâu phòng ngự từ xa của Việt Nam hoàn toàn bị đánh sập, tiền vệ đánh chặn và hậu vệ biên không kịp lùi về trước pha chuyển trạng thái của đối phương, thoải mái đi bóng cách khung thành khoảng 25m và tung cú sút tung lưới thủ môn Đình Triệu.
Có lẽ trận giao hữu này HLV Kim Sang-sik muốn kiểm tra lại phong độ, khát khao cống hiến của đội hình vô địch hơn là cố tình đi tìm nhân tố mới. Thực tế, ĐT Việt Nam đã chơi dưới sức, chưa đạt kỳ vọng của NHM.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin