Khi Nam Định rút ngoại binh, như “rút củi khỏi lò”

05:35, 14/02/2025

(VLO) Tối 12/2, trên sân Thiên Trường CLB Thép Xanh Nam Định đã thua đậm CLB Sanfrecce Hiroshima, lượt đi vòng 16 đội Giải AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á). Đại diện Việt Nam đã có trận đấu khá hay khi chơi sòng phẳng với Á quân J-League trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhưng cuối cùng đã vỡ trận ở 20 phút cuối chấp nhận thua tỷ số 0-3.

Với 8 ngoại binh trong đội hình xuất phát, HLV Vũ Hồng Việt thể hiện rõ quyết tâm tìm một trận thắng làm lợi thế lượt đi, trước khi phải đến làm khách trên sân đối phương ở trận lượt về.

Có 3 vấn đề cốt lõi làm cho trận đấu “gãy đổ” thất vọng cho NHM Nam Định cũng như rất nhiều người yêu bóng đá Việt Nam.

Bước ngoặt đổi thay từ khi HLV Vũ Hồng Việt rút bớt ngoại binh ra ngoài; thứ hai là vấn đề thể lực của đại diện Việt Nam không đảm bảo những phút cuối trận và cuối cùng là từ thất vọng của bàn thua làm ảnh hưởng tâm lý lớn, dẫn đến nhiều sai sót cá nhân dây chuyền và làm cho tỷ số trận đấu quá chênh lệch.

Còn thực tế trên sân dù CLB Hiroshima là một đẳng cấp cao hơn nhiều, nhưng thực tế trận đấu có thể nói là khá cân bằng trong phần lớn thời gian. Cho nên, câu bình: Nam Định rút ngoại binh ra, như “rút củi khỏi lò”.

Bởi cả hiệp 1, Thép Xanh Nam Định có thời gian giữ bóng nhiều hơn và chơi “ăn miếng, trả miếng” sòng phẳng. Ngay từ phút đầu tiên, đôi bên đã có cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 4, từ pha treo bóng của đồng đội, Higashi Shunki tung cú vô lê đẹp mắt, bóng đi vọt xà.

Ngay sau đó 2 phút, Nam Định đáp trả bằng pha phản công nhanh và ban bật nhuyễn trước vòng cấm đối thủ, Hendrio nhả gót để Rogerio Santos băng lên dứt điểm đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội vẫn chơi đôi công và gây sóng gió ở vòng cấm của đối phương, nhưng không có tình huống nào thực sự nguy hiểm được tạo ra. Trận đấu bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Hiệp 2, đôi bên đều muốn đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng. Phút 61, Brenner có cơ hội khá tốt sau nỗ lực của Văn Vĩ, nhưng chân sút Brazil không thể tung ra một cú dứt điểm đủ lực để hạ gục thủ môn đối phương.

Phút 65, từ cú treo bóng của đồng đội, Sho Sasaki chọn vị trí tốt và đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã phản xạ xuất thần để cứu một bàn thua trông thấy cho CLB Nam Định.

Phút 73, CLB Sanfrecce Hiroshima có bàn thắng khai thông bế tắc sau nhiều nỗ lực tấn công. Cầu thủ vào sân thay người Sota Nakamura bứt tốc bên cánh phải và tung cú dứt điểm chéo góc rất căng để đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, đưa đại diện của Nhật Bản vươn lên dẫn trước 1-0.

Nhận bàn thua đã làm cho tâm lý cầu thủ Nam Định không còn giữ vững và tiếp tục những sai lầm làm cho họ nhận thêm 2 bàn thua nữa rất dễ dàng.

Phút 88, Satoshi Tanaka độc diễn trước hàng thủ CLB Nam Định và dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho CLB Sanfrecce Hiroshima.

Phút 90+1, hàng thủ đội bóng thành Nam mắc sai lầm, Sota Koshimichi chớp thời cơ để nâng tỷ số, ấn định chiến thắng với tỷ số 3-0 cho đại diện của Nhật Bản. Thua đậm đối thủ lượt đi, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt gần như hết cơ hội khi ngày 19/2 đến làm khách trên sân nhà Hiroshima ở trận lượt về.

NGỌC TRẢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh