Chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước nhà vô địch bóng đá Hàn Quốc Jeonbuk, đương kim vô địch V-League Becamex Bình Dương đang thể hiện khát vọng mới của bóng đá Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước nhà vô địch bóng đá Hàn Quốc Jeonbuk, đương kim vô địch V-League Becamex Bình Dương đang thể hiện khát vọng mới của bóng đá Việt Nam.
Sẽ có những ý kiến cho rằng thành công của B.Bình Dương hiện nay chỉ là hiện tượng đột biến.
Nhưng với ai chứng kiến cách đội bóng này xây dựng đội ngũ và tiến ra đấu trường lớn, thì vị thế hiện nay của họ quả là đáng trân trọng. Bình Dương đang là đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại Champions League Châu Á năm nay. Ngay cả Buriram United- gã ngáo ộp của bóng đá Thái Lan- cũng đã bị loại sau 4 trận, thua cả 4, không ghi nổi bàn nào và lọt lưới đến 14 lần.
Với B.Bình Dương, chưa bao giờ họ bằng lòng với việc thống trị V-League. Hai chức vô địch liên tiếp ở giải quốc nội giúp cho đội bóng đất Thủ thoải mái “vùng vẫy” ở AFC Champions League mùa này.
Thành công của đội bóng đất Thủ không phải từ trên trời rơi xuống mà đó là thành quả sau cả chục năm phấn đấu. Sau nhiều thất bại, trải qua vài cuộc thanh lọc lực lượng thì giờ đây, B.Bình Dương đang cho thấy họ đủ tầm vóc để vươn ra khỏi mảnh đất hình chữ S. Không phải từ trận thắng nhà ĐKVĐ Hàn Quốc vào trận vừa qua mà kể từ khi khởi tranh AFC Champions League đến nay, đội bóng đất Thủ luôn thi đấu cực tốt trong cả 4 lượt trận.
4 điểm hiện có cũng là một sự tiến bộ rất xa so với lần đầu tiên B.Bình Dương tham dự giải đấu này năm 2008. Ngày ấy, họ trở về với vỏn vẹn một điểm, ghi 4 bàn và lọt lưới 17 lần. Từ năm ngoái, B. Bình Dương bước đến Champions League Châu Á với một tâm thế rất khác. Họ quyết tâm làm một điều gì đó, thay vì chỉ “dự giải rút kinh nghiệm” như các đại diện của V-League trước kia.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin