
Công Phượng đã tỏa sáng với 2 siêu phẩm giúp U21 HAGL kéo trận đấu vào loạt "đấu súng" trước khi đánh bại người anh em U21 Việt Nam trong một trận cầu giàu cảm xúc.
Công Phượng đã tỏa sáng với 2 siêu phẩm giúp U21 HAGL kéo trận đấu vào loạt "đấu súng" trước khi đánh bại người anh em U21 Việt Nam trong một trận cầu giàu cảm xúc.
U21 Việt Nam và U21 HAGL đã cống hiến cho các khán giả trên sân Thống Nhất một trận bán kết vô cùng kịch tính và giàu cảm xúc.
U21 HAGL đã có sự khởi đầu như mơ trong trận gặp người anh em U21 Việt Nam với bàn thắng tuyệt đẹp của Công Phượng. Từ điểm sút phạt ngay ngoài vòng 16m50, sau khi đồng đội làm động tác giả đánh lừa hàng thủ đối phượng, tiền đạo xứ Nghệ tung ra cú sút phạt đập xà ngang đưa bóng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Quang Tuấn.
![]() |
Sau bàn mở tỷ số, U21 HAGL vẫn tỏ ra lấn lượt song vào thời điểm cuối hiệp 1, sự chủ quan ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá.
Đầu tiên là bàn thua ở phút 37, tiền vệ Lâm Ti Phông bên phía U21 Việt Nam đã có pha đi bóng rồi dứt điểm xuất sắc nhưng bóng lại đập cột dọc bật ra và Xuân Mạnh đã ập vào sút bồi, gỡ hòa. Ở tình huống này, hàng thủ đội bóng áo trắng đã bẫy việt vị không rõ ràng, tạo điều kiện để Xuân Mạnh thoải mái ghi bàn thứ 4 tại giải U21 Quốc tế.
Sai lầm nối tiếp sai lầm. Phút 44, quả đá phạt từ cánh trái khung thành HAGL của Như Tuấn đặt Lâm Ti Phông vào vị trí thuận lợi để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 khi mà Đông Triều cùng các đồng đội đã bỏ quên cầu thủ đang chơi cho Sanna Khánh Hòa.
Trong bối cảnh U21 HAGL đang bị dẫn trước và thời gian trận bán kết gặp U21 Việt Nam không còn nhiều, một ngôi sao đã tỏa sáng rực rỡ và người đó không ai khác chính là cái tên được quan tâm nhất trên sân - Công Phượng.
Phút 78, Anh có pha solo qua 3 cầu thủ áo đỏ trước ghi dứt điểm về góc xa khiến thủ thành Quang Tuấn dù nỗ lực cản phá nhưng vẫn không thể với tới bóng. Bàn thắng ấn tượng này làm người ta nhớ tới siêu phẩm của Công Phượng vào lưới U19 Australia trong thời gian cuối trận đấu trên sân Mỹ Đình vào năm ngoái.
Khi trận đấu tiến đến loạt đá luân lưu đầy may rủi, dù Công Phượng không thực hiện thành công lượt đá của mình nhưng HAGL đã xuất sắc giành phần thắng 3-2 để tiến vào trận chung kết, thắp lên hy vọng bảo vệ chức vô địch U21 Quốc tế.
Đội hình ra sân:
U21 Việt Nam: Quang Tuấn, Ngọc Hào, Nam Anh, Văn Dũng, Thành Tín, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Như Tuấn, Lâm Ti Phông, Hùng Dũng, Văn Thành.
U21 HAGL: Minh Hoàng, Văn Thanh, Đông Triều, Thắng Toàn, Văn Sơn, Kim Hùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Văn Toàn, Công Phượng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin