Nhìn người Thái

05:11, 27/11/2015

Còn nhớ, hồi đầu thập niên 90 thế kỷ trước, tuyển bóng đá Việt Nam vào chơi trận chung kết lần đầu tiên sau vài kỳ hội nhập trở lại với bóng đá khu vực. Đối thủ chúng ta khi đó là ĐT Thái Lan. Trận chung kết đó, ta thua nhưng mang lại nhiều kỳ vọng.

Còn nhớ, hồi đầu thập niên 90 thế kỷ trước, tuyển bóng đá Việt Nam vào chơi trận chung kết lần đầu tiên sau vài kỳ hội nhập trở lại với bóng đá khu vực. Đối thủ chúng ta khi đó là ĐT Thái Lan. Trận chung kết đó, ta thua nhưng mang lại nhiều kỳ vọng.

Năm 1998, tuyển Việt Nam lần đầu tiên thắng Thái Lan tại trận bán kết nhưng chúng ta lại vuột mất vàng trước ĐT Singapore trên sân nhà. Nhưng có điều an ủi và hy vọng là “ta đã thắng được người Thái”. Và đến chục năm sau đó, “giấc mơ vàng” bóng đá Việt Nam trở thành hiện thực.

Điều đáng vui nhất là ta giành chiếc HCV từ tay người Thái. Bước ngoặt 2008 khiến chúng ta nghĩ rằng mình đã vươn tầm châu lục chứ chẳng còn quẩn quanh nơi ao làng. Nhưng từ năm 2008 đến nay, 7 năm nhìn lại, tuyển Việt Nam vẫn dậm chân, thậm chí tụt dốc chứ đừng nói đến việc bay cao, tiến xa.

Trong khi bóng đá nước nhà èo uột lạ thường thì các nước trong khu vực đang phát triển không ngừng. Philippines, Lào, Campuchia,…vốn là những ĐT chuyên “lót đường” nay đã vươn mình mạnh mẽ.

Sau AFF Cup 2008, người Thái “vứt” các giải đấu liền kề như AFF Cup 2010, 2012, SEA Games 2009, 2011, để “xây lại từ đầu”. Nếu ai hỏi vì sao bóng đá Thái Lan lại mạnh như vậy thì thật khó trả lời.

Gói gọn là vì nước bạn chịu khó học hỏi và làm bóng đá một cách căn cơ. Còn chúng ta luẩn quẩn “xây nhà từ nóc”- một câu nói của vị HLV người Áo có thâm niên ở Việt Nam nói về cách làm bóng đá của ta hơn chục năm qua vẫn “còn nguyên giá trị”!

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh