Chơi đẹp dù thua vẫn vui!

08:11, 26/11/2015

Màn trình diễn của U.21 HAGL trong trận thắng 4- 3 trước U.21 Myanmar để giành vé vào bán kết khiến người yêu mến "lứa Công Phượng, Tuấn Anh…" của bầu Đức hết sức hài lòng, phấn khích.

Màn trình diễn của U.21 HAGL trong trận thắng 4- 3 trước U.21 Myanmar để giành vé vào bán kết khiến người yêu mến “lứa Công Phượng, Tuấn Anh…” của bầu Đức hết sức hài lòng, phấn khích.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định cầu thủ HAGL xứng đáng được gọi lên tuyển U.23 Việt Nam. Nhưng ông lo sợ học trò của mình không được ông thầy người Nhật chú ý vì khác biệt triết lý bóng đá.

Người xem bóng đá qua ti vi đều nhận thấy mỗi trận đấu có đội U.21 Việt Nam hay U.21 HAGL đều thấy ông Toshiya Miura chăm chú theo dõi. Và hôm qua, HLV Toshiya Miura chính thức công bố danh sách sơ bộ tập trung đội U.23 Việt Nam lên VFF.

Theo danh sách cùng với Công Phượng, Tuấn Anh còn có 4 cái tên khác của U.21 HAGL góp mặt. Điều này khiến người mê bóng đá “theo lối đẹp mắt” của lứa Công Phượng, Tuấn Anh vừa mừng vừa lo. Khi được hỏi có nghĩ rằng các học trò sẽ được triệu tập hay không, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U.21 HAGL khẳng định: “Cầu thủ của tôi đủ khả năng và xứng đáng được gọi lên tuyển U.23 Việt Nam.

Tuy nhiên, việc có được lên tuyển hay không phụ thuộc vào triết lý của HLV Miura. Tôi lo sợ rằng HLV Miura vẫn ưu tiên xây dựng lối đá dài và cầu thủ phải có sức mạnh. Điều đó sẽ làm khó cho cầu thủ HAGL với lối chơi nhỏ nhuyễn quen thuộc và sẽ khó được trao cơ hội”.

Sau khi xem Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội trong trận thắng đẹp mắt và thuyết phục trước U.21 Myanmar, nhìn từ khán đài cho thấy: khán giả vẫn yêu mến lối chơi kỹ thuật của U.21 HAGL hơn là lối đá có phần thực dụng của U.21 Việt Nam. Có người nói rằng: Hãy chơi đẹp, dù thua vẫn vui!

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh