Tại Champions League: M.U và Man City giải cứu bóng đá Anh

05:10, 03/10/2015

Trận thắng nhọc nhằn thiếu thuyết phục của 2 đội thành Manchester tại chiến trường Championes đã phần nào lấy lại thể diện sau sự khởi đầu đầy nhạt nhòa của bóng đá đảo quốc sương mù trên chiến trường danh giá nhất Châu Âu.

Trận thắng nhọc nhằn thiếu thuyết phục của 2 đội thành Manchester tại chiến trường Championes đã phần nào lấy lại thể diện sau sự khởi đầu đầy nhạt nhòa của bóng đá đảo quốc sương mù trên chiến trường danh giá nhất Châu Âu.

Trung vệ Smalling ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U. Ảnh: Reuter
Trung vệ Smalling ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U. Ảnh: Reuter

Nhà giàu cũng khóc

Ngoại hạng Anh luôn tự hào là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh nhưng những năm gần đây về chất lượng giới chuyên môn, người hâm mộ cần xem lại.

Cứ mỗi mùa chuyển nhượng bóng đá Anh gần như đều có những hợp đồng “phá giá thị trường”. Theo tính toán ở mùa chuyển nhượng mới đây, những đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh đã chi ra một tỷ bảng. Trong đó, chỉ riêng 4 “đại gia” đang tham dự Champions League mùa giải năm nay là M.U, Man City, Arsenal và Chelsea đã chi ra tổng cộng 340 triệu bảng, chiếm 40% trong tổng chi của cả Premier League. Con số quá lớn, nhưng thành tích của họ tại giải đấu danh giá số 1 Châu Âu hết sức nhạt nhòa.

Cả 2 trận đấu đầu tiên bóng đá Anh tại vòng 2 Champions đã tạo ra một kỷ lục đáng buồn. Những trận thua của Aresnal và Chelsea trước Olympiakos và Porto đã nâng tổng số thất bại của các đội bóng Anh tham dự Champions League mùa này lên con số 5, dù họ mới chỉ trải qua 6 trận đấu. Ở mùa giải năm nay, con số đó có lẽ sẽ chưa dừng lại tại đây.

Cũng có thể cho rằng “bà đầm già” Juventus “lão làng” hơn gã nhà giàu Man City nhưng đại diện bóng đá Hy Lạp và Hà Lan là Olympiakos và Porto không thể được coi là đứng trên Arsenal và Chelsea về mặt trình độ. Song họ đã thể hiện rõ sự đỉnh đạc, bản lĩnh của một đội bóng tham gia một giải đấu dành cho những nhà vô địch. Còn Arsenal và Chelsea luôn được đánh giá cao hơn nhưng đã không thể hiện được chính mình.

Thành Manchester- vất vả cuộc lội ngược dòng

Ngay phút thứ 4 trên sân nhà, các học trò HLV Louis van Gaal đã để cho “Bầy sói trắng” Wolfsburg mở tỷ số với bàn thắng bởi cú sút của Caligiuri. Sau nhiều nỗ lực dồn ép, đến phút 34, M.U được hưởng quả phạt đền sau khi bóng chạm tay chính Caligiuri. Mata không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho “Quỷ đỏ”.

Mata chính là ngôi sao của “Quỷ đỏ” trong trận đấu này. Đến phút 53, anh có pha đánh gót điệu nghệ tạo cơ hội để Chris Smalling nâng cách biệt lên 2-1 cho đội chủ nhà. Một chiến thắng hú hồn của thầy trò HLV Louis van Gaal đã không thuyết phục đối thủ. Tại cuộc họp báo, HLV Wolfsburg cho rằng trọng tài đã bênh trắng trợn đội chủ nhà. Nhà cầm quân “Bầy sói trắng” mỉa mai: “Chiến thắng tào lao của M.U”.

Trên sân khách, đoàn quân Man xanh có chiến thắng đầu tay trước đội bóng không tên tuổi trên bản đồ bóng đá Châu Âu Moenchengladbach sau cuộc lội ngược dòng hết sức may mắn.

Phút 20, Moenchengladbach được hưởng quả phạt đền nhưng Raffael thực hiện không thành công. Đến phút 54, Lars Stindl mở tỷ số cho đội bóng nước Đức. Tới phút 65, Otamendi đã gỡ hòa cho đội khách sau khi cú sút của anh đập người 1 cầu thủ Moenchengladbach đi vào lưới. Đúng phút cuối cùng của trận đấu, Man City được hưởng quả phạt đền và Sergio Aguero ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng nước Anh.

Có thể nói, chiến thắng quan trọng may mắn của 2 đội bóng thành Manchester đã cứu lấy phần nào thể diện cho bóng đá Anh. Nhưng liệu với những gì các đội bóng xứ sở sương mù thể hiện liệu họ sẽ đi đến đâu tại đấu trường Châu Âu?

THẢO HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh