Chậm còn hơn không

08:11, 02/11/2013

“Quỷ đỏ” thành Manchester UTD sau 3 chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Moyes đã bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc. Thế nhưng, HLV trẻ tuổi người Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm, thậm chí việc thay máu đội hình cần phải được tính tới.

“Quỷ đỏ” thành Manchester UTD sau 3 chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Moyes đã bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc. Thế nhưng, HLV trẻ tuổi người Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm, thậm chí việc thay máu đội hình cần phải được tính tới.

Mangala (phải) sẽ là cái tên đầu tiên đến M.U tại kỳ chuyển nhượng mùa đông.


Thanh lọc lực lượng

Khi Sir Alex Ferguson về hưu, ông để lại một M.U mạnh mẽ với vị trí ĐKVĐ Giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, đó là đội hình của Ferguson và chỉ có Ferguson mới có thể phát huy hết sức mạnh. David Moyes dù có tài năng đến đâu nhưng chỉ là người kế thừa, không lĩnh hội hết chiến thuật và nhân sự mà M.U đang có thì cũng khó thành công.

Chỉ tiếc là M.U và cả David Moyes nhận ra điều này quá chậm. Việc họ cần làm ngay bây giờ là chuẩn bị một đợt mua bán thật lớn để thanh lọc lực lượng vào cuối mùa bóng, thậm chí là ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu thanh lý các bản hợp đồng cũ thành công.

Đã có 4 cái tên được nêu đích danh sẽ chuẩn bị ra đi bao gồm Luis Nani, Ashley Young, Anderson và Rafael.

Đó sẽ là nguồn vốn liếng lớn của M.U, một vài cái tên sẽ được quy đổi thành tiền mặt trong khi Anderson hay Nani có thể trở thành “hàng kèm theo” trong các thương vụ mà M.U đang theo đuổi.

Bao giờ cho đến tháng Giêng?

David Moyes hẳn đang rất mong chờ đến tháng Giêng, khi dịp lễ Giáng Sinh bắt đầu thì cũng là lúc thị trường mùa đông mở cửa. David Moyes được duyệt chi ít nhất 50 triệu bảng sẽ có thể mua sắm và xây dựng lực lượng theo ý muốn của mình.

Trước mắt, David Moyes đang thòm thèm Eliaquim Mangala- trung vệ trẻ đang thi đấu cực hay dưới màu áo Portotheo ý của đội bóng Bồ Đào Nha. Dù đắt nhưng nhìn Vidic và Ferdinand tuột dốc không phanh như hiện nay, Mangala là sự bổ sung cần thiết.

Ander Herrera của Bilbao cũng là một cái tên đáng giá. Tuyến giữa M.U đang thiếu sự sáng tạo, điều mà Herrera đang thể hiện rất dồi dào tại Tây Ban Nha.

Một bình diện khác cho thấy, M.U đang âm thầm và ráo riết chuẩn bị một phi vụ “khủng”. Báo giới Anh đang đoán mò Moyes đang âm mưu đưa Bale về nước Anh. Dù rất khó, nhưng biết đâu với một triều đại mới, M.U có thể sẵn sàng chi ra hàng đống tiền để “lấy số”. 

THẢO HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh