
Gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng B.Bình Dương cũng giành được chiến thắng để hội ngộ cùng U.23 Việt Nam trong trận chung kết
Gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng B.Bình Dương cũng giành được chiến thắng để hội ngộ cùng U.23 Việt Nam trong trận chung kết

Quyết tâm của đội chủ nhà là điều không thể bàn cãi nhưng đội khách cũng không hề kém cạnh. Cả 2 đội đều nhập cuộc với tốc độ cao nhất có thể. Mỗi khi có cơ hội lên bóng, B.Bình Dương và Bangu đều nhanh chóng tìm cách đưa bóng tiếp cận khung thành của nhau.
Bangu Atletico càng vào sâu giải càng cho thấy những sự cải thiện. Đội bóng của HLV Perini chỉn chu hơn trong khâu phòng ngự và sắc sảo hơn trong những pha tấn công. Cầu thủ Bangu cũng thường xuyên ngẫu hứng với những pha xử lý bằng kĩ thuật cá nhân.
Bên phía đội chủ nhà trận này HLV Minh Dũng có một số điều chỉnh. Tấn Trường trở lại khung gỗ, Đặng Văn Robert đá hậu vệ trái, Văn Thành đá giữa cùng với Văn Bình và Anh Đức cũng trở lại đá cặp tiền đạo cùng Abass. Hai cánh hàng tiền vệ của B.Bình Dương được cáng đáng bởi Trọng Hoàng và Tiến Thành.
Trong hiệp 1 thế trận đã diễn ra khá cân bằng. Cả 2 đội đều có những pha ăn miếng trả miếng nhưng ít tạo ra được cơ hội đáng chú ý. Bên phía đội chủ nhà, nếu Anh Đức và Trọng Hoàng chỉn chu trong những pha dứt điểm thì bàn thắng đã tới. Phía Bangu cũng nỗ lực tiếp cận khung thành B.Bình Dương nhưng thủ môn Tấn Trường thi đấu chắc chắn.
Bước sang hiệp 2, thế trận cũng không có nhiều thay đổi. Thi đấu quyết tâm nhưng cả 2 đội đều bế tắc trong việc đưa bóng tiếp cận vòng cấm địa. Bangu sử dụng nhiều hơn những pha treo bóng bổng. Trong khi đó đội chủ nhà tổ chức phối hợp nhỏ, khoét vào trung lộ.
B.Bình Dương tạo được một số pha lên bóng đáng chú ý nhưng cũng không gây nhiều nguy hiểm cho thủ môn Vandre của Bangu. Trong những tình huống hiếm hoi ở vào tư thế thuận lợi, Anh Đức và Abass cũng không thể tung ra những pha dứt điểm như ý.
Sau đó, dù đưa Tăng Tuấn và Minh Trung vào sân nhưng B.Bình Dương cũng không cải thiện thêm được sức tấn công.
Phải đến phút 80, những nỗ lực của đội chủ nhà mới được đền đáp. Abass nỗ lực đi bóng bên cánh phải rồi tạt bóng vào trong. Anh Đức chọn đúng vị trí đánh đầu ghi bàn thắng quyết định cho B.Bình Dương. Giành chiến thắng tối thiểu, B.Bình Dương lọt vào trận chung kết cùng U.23 ViệtNam.
Theo Goal
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin