
Bị dẫn bàn trước, nhưng bằng sự nỗ lực tột bậc, U21 Việt Nam đã kịp san bằng tỉ số trước khi vượt qua đối thủ được đánh giá mạnh hơn là U21 Sydney trên chấm luân lưu, chiều tối 23/10.
Bị dẫn bàn trước, nhưng bằng sự nỗ lực tột bậc, U21 Việt Nam đã kịp san bằng tỉ số trước khi vượt qua đối thủ được đánh giá mạnh hơn là U21 Sydney trên chấm luân lưu, chiều tối 23/10.
Rất khác với trận đấu ở vòng loại, cuộc đối đầu ở chung kết giữa đội chủ nhà và U21 Sydney đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ khi có khoảng hơn 1 vạn khán giả đã vào sân theo dõi và cổ vũ.
Như đã nói, vốn đã quá hiểu nhau khi từng chạm trán ở vòng loại, thế nên HLV Đinh Văn Dũng đã quyết định chọn lối chơi phòng ngự phản công hòng khắc chế sức mạnh của đội khách.
|
U21 Việt
|
Lối chơi này của U21 Việt
Chơi không nhỉnh hơn so với đối thủ, nhưng đội chủ nhà mới là những người có được cơ hội mở tỉ số trước khi vào phút 20, sau đường chuyền vào của đồng đội Sỹ Sâm tung ra pha dứt điểm ở cự ly gần, nhưng đáng tiếc bóng lại vọt xà ngang trong gang tấc.
Ngay sau đó ít phút, U21 Sydney đã đáp trả khi tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, Nikola Taneski đã có pha dứt điểm khá hiểm hóc, nhưng khá may bóng lại sạt cột dọc đi ra ngoài.
Những phút còn lại của hiệp đấu thứ nhất, cả hai đội đều chơi khá quyết liệt ở khu vực giữa sân, cũng như ít có cơ hội để áp sát khung thành của nhau.
Thế nhưng, tới phút đấu chính thức cuối cùng, từ một tình huống không quá nguy hiểm hàng phòng ngự của U21 Việt
Sau giờ nghỉ, với thế bị dẫn bàn, HLV Đinh Văn Dũng buộc phải rút Văn Thạnh vốn chơi không mấy hiệu quả trên hàng công bằng Đình Bảo. Kể từ thời điểm này, U23 Việt
Những tình huống mạnh dạn cầm bóng của các cầu thủ U21 Việt Nam đã khiến hàng phòng ngự U21 Sydney gặp khá nhiều khó khăn, cũng như phải lùi sâu để bảo toàn tỉ số.
|
Khán giả đến kín sân cổ vũ cho U21 Việt
|
Đến phút 65, những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp khi từ tình huống chuyền dài phản công nhanh đã đặt Đình Bảo vào thế đối mặt với thủ môn Tristan, và dễ dàng ghi bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 cho đội nhà.
Kể từ sau bàn thắng này của Đình Bảo, trận đấu đã trở nên hấp dẫn cũng như quyết liệt hơn bao giờ hết khi cả đôi bên đều tạo ra được một số cơ hội khá đáng kể.
Tuy nhiên, tất cả những cơ hội của đôi bên đều không thể đem lại bàn thắng, để 90 phút của giờ đấu chính thức khép lại với tỉ số hòa 1-1, và theo điều lệ cả hai đội sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.
Và ở cuộc đấu súng căng thẳng, đội U21 Việt Nam đã xuất sắc hơn khi cả 4 lượt sút đều thành công, trong khi đó U21 Sydney chỉ có một để xuất sắc đăng quang ngay trên sân nhà với tổng tỉ số 5-2.
Ở trận tranh hạng 3 trước đó, U21 Malaysia đã đánh bại đội bóng cùng lứa tuổi Myanmar với tỉ số 2-1 để đoạt hạng 3 chung cuộc.
Xếp hạng chung cuộc:
Đội vô địch: U21 Việt Nam (cúp, cờ, HCV và 12.000 USD)
Đội hạng nhì: U21 Sydney (cờ, HCB và 7000 USD)
Đội hạng 3:
Cầu thủ xuất sắc nhất: Khắc Ngọc (U21 Việt
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt
Thủ môn xuất sắc nhất: Tristan (U21 Sydney)
Vua phá lưới: Alec Urosevski (U21 Sydney)
Theo VietNamNet
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin