Nỗi lo giải thể

01:07, 05/07/2013

V- League 2013 trôi qua được quá nửa, tình trạng khủng hoảng tài chính chung của các đội bóng Việt Nam đã xem như qua cơn “nguy kịch”. Tuy nhiên, vẫn còn một số những CLB vẫn đang “vật lộn” tìm nguồn tiền để sinh tồn. K- Kiên Giang chính là một trong những cái tên đó.

V- League 2013 trôi qua được quá nửa, tình trạng khủng hoảng tài chính chung của các đội bóng Việt Nam đã xem như qua cơn “nguy kịch”. Tuy nhiên, vẫn còn một số những CLB vẫn đang “vật lộn” tìm nguồn tiền để sinh tồn. K- Kiên Giang chính là một trong những cái tên đó.

Đội bóng miền Tây đã lộ rõ sự kiệt quệ của mình khi hàng loạt cầu thủ của họ đòi đình công khi chưa được trả tiền lót tay sau bao nhiêu hứa hẹn của lãnh đạo CLB. Trong đội bóng, chỉ có mình Suleiman là được trả 100% khoản tiền còn được gọi là “phí hợp đồng” bởi số tiền cũng không đáng kể.

Hành xử của các cầu thủ Kiên Giang rõ ràng là không chuyên nghiệp. Thế nhưng cũng phải thông cảm cho những khó khăn của họ. Bởi chủ trương chỉ ký hợp đồng từng năm của CLB khiến các cầu thủ không thể gắn bó, tin tưởng mãi vào việc hứa hẹn.

Sau khi bầu Thắng trở thành người đứng đầu ngân hàng Kiên Long- nhà tài trợ chính của đội bóng, số phận của K- Kiên Giang đã trở nên “éo le” hơn bao giờ hết.

Ai cũng biết đội bóng của chính bầu Thắng- GĐT Long An đang phải “thắt lưng buộc bụng” như thế nào. Và rõ ràng, ông Thắng không dư dả về tiền bạc lẫn tâm trí để tài trợ đối thủ chính của GĐT Long An trên con đường trụ hạng.

Thiếu tiền, thiếu cả sự quyết tâm, K- Kiên Giang đang đứng trước nguy cơ giải thể. Có thể không trong mùa bóng này, nhưng cũng sẽ sớm thôi...

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh