Đội XSKT Vĩnh Long đoạt cúp vô địch

07:07, 01/07/2013

Tuy mỗi đội còn một trận đấu, nhưng nam XSKT Vĩnh Long và nữ Bia Sài Gòn TBD đã có đủ số điểm để sớm đăng quang ngôi vô địch.


Niềm vui chiến thắng của Văn Hải (9) cùng đồng đội XSKT Vĩnh Long. Ảnh: DƯƠNG THU

Ở giải nam, ngoài cặp đấu giữa 2 đội chỉ toàn thua kể từ đầu giải mang ý nghĩa tránh vị trí “cầm đèn lái” giữa Sanest Khánh Hòa và VLXD Bình Dương với phần thắng 3- 1 (23/25, 25/20, 25/16, 25/16) nghiêng về đội bóng phố biển Nha Trang và đội chủ nhà Bến Tre do lực lượng quá mỏng nên thua tiếp trận thứ 4 trước Maseco TP Hồ Chí Minh 0- 3 (16/25, 12/25, 24/26), các học trò của HLV Bùi Huy Châm (XSKT Vĩnh Long) sau khi vượt qua Sanest Khánh Hòa khá dễ đêm hôm trước với tỷ số 3- 0 (25/18, 25/23, 25/19) đã có chiến thắng quan trọng trước Long An- rào cản khó chịu nhất trong hành trình chinh phục ngôi vị vô địch giải này.

So sánh về tương quan lực lượng trước trận đấu, Long An khuyết 2 vị trí chủ lực là chủ công Lê Quang Khánh (7, tập trung ĐTQG) và phụ công dày dặn kinh nghiệm Lê Thái Bình (8, chấn thương) nên buộc HLV Nguyễn Xuân Dung phải sử dụng 2 gương mặt trẻ Hoài Hận (7) và Vũ Phương (8) vừa đoạt chức vô địch giải Trẻ toàn quốc 2013. Còn XSKT Vĩnh Long lại quy tụ đủ thành phần mạnh nhất của mình trong thời điểm hiện tại.

Do tính chất quyết định của cuộc so tài, 2 mũi phụ công của Long An là Lê Duy (17) và Minh Jet (6) sớm xuất hiện trạng thái tâm lý nên xử lý vụng về vài tình huống thua điểm một cách ngớ ngẩn, trong khi các “đàn anh” của họ như Phước Tiến (14), Hữu Trường (9), Minh Quân (10), kể cả libero Thanh Lâm (11) đều giữ được phong độ ổn định, cần mẫn trong từng pha bóng, làm chỗ dựa tinh thần để cầu thủ trẻ chơi tự tin hơn.

Do vậy, tuy thua 2 ván đầu trước sức công phá quá mãnh liệt của các “pháo thủ” như Thanh Thuận (7), Văn Dữ (8), Văn Hải (9), Tấn Thông (2) từ phần sân đối diện, các cầu thủ Long An vẫn kiên trì với lối chơi đôi công truyền thống của mình nên họ gỡ lại ván 3.

Bước vào ván 4, nếu như chơi tập trung hơn khi luôn ở thế dẫn trước 4- 5 điểm, 9/5 rồi 18/14 thì họ đã có cơ hội cân bằng tỷ số sau 4 hiệp đấu.

Thế nhưng, đáng tiếc cho Long An. Chính vào thời điểm tưởng chừng mọi việc sẽ trở về vạch xuất phát do một số cầu thủ trụ cột của XSKT Vĩnh Long dần mất sức do khoảng cách thời gian nghỉ để hồi phục ít hơn họ một buổi. Thế nhưng các cầu thủ XSKT Vĩnh Long lại vùng lên để bắt kịp 18/18 và băng về đích trước ở hiệp 4, giành chiến thắng với tỷ số 3- 1 (25/22, 25/17, 22/25, 25/21) trước Long An.

Trong khi đó ở giải nữ, dù đội Truyền hình Vĩnh Long (THVL) tham dự giải với thành phần không phải mạnh nhất do vắng chủ công Hà Ngọc Diễm đang tập trung cùng ĐTQG, nhưng THVL vẫn đủ sức tái lập kết quả như hồi 2 tháng trước tại vòng I bảng A giải VĐQG PV Oil 2013 (thắng 3- 0, tại Phú Thọ), nhưng lần này là với tỷ số 3- 1 (26/24, 19/25, 25/22, 25/16) trước Quảng Ninh để len lên vị trí cao hơn sau 2 trận đầu toàn thua.

Bia Sài Gòn Thái Bình Dương đã tung thành phần mạnh nhất vào sân trong trận gặp Cao su Phú Riềng nhằm thử sức với đối thủ đang có cùng “cảnh ngộ” 1 thắng, 4 thua tại vòng I giải VĐQG PV Oil 2013 (tháng 4, Yên Bái).

Điểm khác biệt duy nhất trong lần tái đấu này là đội bóng của TP Hồ Chí Minh được đánh giá nhỉnh hơn so với 2 tháng trước, bởi có thêm sự phục vụ của tay đập người Thái Lan là Jutarat trong đội hình.

Thế nên không ngoài dự đoán, nếu ở vòng I Bia Sài Gòn TBD để mất 1 hiệp thua thì trận đấu vào tối 27/6, các học trò của HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ tốn 59 phút để hoàn thành 3 hiệp đấu với các điểm số 25/20, 25/14, 25/17 trước Cao su Phú Riềng.

Còn trong trận đấu gay cấn từ đầu đến cuối diễn ra vào tối 28/6 nhằm tranh 2 vị trí được nhận thưởng… phía sau đội Bia Sài Gòn TBD, Cao su Phú Riềng đã hạ đối thủ cạnh tranh trực tiếp là THVL với tỷ số 3- 2 (25/22, 17/25, 25/17, 18/25, 15/11).

Với kết quả này, tuy mỗi đội còn một trận đấu, nhưng nam XSKT Vĩnh Long và nữ Bia Sài Gòn TBD đã có đủ số điểm để sớm đăng quang ngôi vô địch.

Trong khi đó, tuy đánh mất cơ hội đăng quang sau trận thua XSKT Vĩnh Long, Maseco TP Hồ Chí Minh vẫn không bỏ cuộc đua và sau khi xuất sắc vượt qua đối thủ đáng gờm Long An, họ đã tiếp tục thắng Bến Tre ở trận đấu cuối với tỷ số 3- 0 (25/16, 25/12, 26/24), xứng đáng với vị trí thứ hai toàn giải. 

Bảng xếp hạng chung cuộc:

Nam: 1/ XSKT Vĩnh Long: 18 điểm (6, 0); 2/ Maseco: 14 điểm (5, 1); 3/ Long An: 12 điểm (4, 2);  4/ Quân đoàn 4: 9 điểm (3, 3); 5/ Sanest Khánh Hòa: 6 điểm (2, 4); 6/ Bến Tre: 3 điểm (1, 5); 7/ VLXD Bình Dương: 1 điểm (0, 6).

Nữ: 1/ Bia Sài Gòn TBD: 12 điểm (4, 0); 2/ Cao su Phú Riềng: 7 điểm (3, 1); 3/ Tân Bình: 5 điểm (1, 3); 4/ Truyền hình Vĩnh Long: 3 điểm (1, 3); 5/ Quảng Ninh: 2 điểm (1, 3).

THANH TÙNG- DƯƠNG THU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh