Những sinh viên được kết nạp Đảng từ giảng đường

06:35, 16/09/2026

Từ giảng đường đến những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhiều sinh viên (SV) Trường ĐH Cửu Long đang từng bước trưởng thành qua học tập, rèn luyện và những trải nghiệm thực tiễn. Với Trương Ngọc Giào, Trần Khánh Duy và Nguyễn Thanh Trúc, được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong tháng 9 là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời mở ra chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về học tập, rèn luyện và trách nhiệm.

Nghiêm túc với ngành học, trách nhiệm với cộng đồng

Bạn Trương Ngọc Giào, SV Y khoa, nói về ngành học mình lựa chọn bằng sự chững chạc và niềm yêu thích. Quê ở An Giang, cha làm nông, mẹ nội trợ, Giào đến với ngành Y từ niềm yêu thích những lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và nhận được sự ủng hộ của gia đình.

Bạn Trương Ngọc Giào nghiêm túc với ngành học, trách nhiệm với cộng đồng.
Bạn Trương Ngọc Giào nghiêm túc với ngành học, trách nhiệm với cộng đồng.

Những ngày đầu bước vào giảng đường, Giào không tránh khỏi bỡ ngỡ. Khối lượng kiến thức chuyên ngành lớn, nhiều nội dung đòi hỏi ghi nhớ chính xác khiến việc học chưa thật sự thuận lợi. Nhờ sự hỗ trợ của nhà trường và động viên từ các anh chị khóa trước, Giào dần tìm được cách học phù hợp.

“Lúc đầu em còn khá bỡ ngỡ, việc học cũng chưa tốt lắm. Sang năm thứ hai, em lấy lại tinh thần và xác định phải đầu tư nhiều hơn cho việc học”- Giào chia sẻ.

Với Giào, học ngành Y không thể chỉ dựa vào ghi nhớ. Những kiến thức liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người đòi hỏi sự cẩn trọng, kiên trì và tinh thần cập nhật liên tục. Em tìm cách liên hệ những nội dung tương đồng để dễ nhớ, đồng thời chủ động tìm hiểu thêm kiến thức.

Là Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn lớp, Giào tích cực tham gia hoạt động đoàn. Mùa hè xanh tại xã Ngãi Tứ để lại trong em nhiều kỷ niệm khi cùng các bạn trồng cây, vệ sinh đường giao thông, hỗ trợ người dân làm đường ống dẫn nước.

“Có những công việc rất cực nhưng em thấy vui vì được trải nghiệm, được góp một phần sức nhỏ hỗ trợ người dân. Qua đó, em hiểu hơn giá trị của việc sống có trách nhiệm với cộng đồng”- Giào nói.

Được kết nạp Đảng, Giào xác định đó vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để tiếp tục học tốt, tích cực tham gia phong trào và hỗ trợ bạn bè.

Từ đam mê nghề báo đến tinh thần sẻ chia

Trong thư viện Trường ĐH Cửu Long, Trần Khánh Duy cùng các bạn trao đổi bài học. Những cuộc thảo luận giúp Duy củng cố kiến thức, đồng thời rèn khả năng trình bày, lắng nghe và làm việc nhóm.

Bạn Trần Khánh Duy luôn nỗ lực học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội.
Bạn Trần Khánh Duy luôn nỗ lực học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội.

Là SV Báo chí truyền thông, Duy xác định đây là lĩnh vực mình yêu thích nên chủ động học thêm ngoài chương trình trên giảng đường. Em tham gia các lớp học làm báo, trải nghiệm công việc sự kiện, học nhóm và góp mặt trong những chương trình liên quan đến sách, văn hóa.

“Em nghĩ khi đã chọn ngành mình đam mê thì phải cố gắng học thật tốt. Qua mỗi hoạt động, em có thêm trải nghiệm và hiểu rõ hơn mình phù hợp với công việc nào”- Duy chia sẻ.

Là Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Duy luôn ý thức người cán bộ đoàn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm từ những việc nhỏ. Em tham gia hoạt động dành cho thiếu nhi, hiến máu tình nguyện và sẵn sàng nhận những việc phía sau như pha nước, sắp xếp bàn ghế, vệ sinh hội trường.

Hè năm nay, hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi để lại trong Duy nhiều cảm xúc. Hỗ trợ tân SV làm hồ sơ nhập học, tìm nhà trọ, ký túc xá, em nhớ về những ngày đầu bước vào trường- khi mình cũng từng nhận được sự giúp đỡ của các anh chị đi trước.

“Lúc trước em được các anh chị khóa trên hỗ trợ, nay mình có cơ hội hỗ trợ lại SV mới. Em thấy rất vui vì những điều tốt đẹp mình từng nhận được lại có thể tiếp tục trao đi”- Duy bộc bạch.

Đến nay, Duy đã 4 lần hiến máu tình nguyện. Qua từng hoạt động, em tích lũy thêm kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu hơn giá trị của tinh thần sẻ chia. Duy được ghi nhận qua các danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; cán bộ đoàn, hội tiêu biểu cấp trường và được Tỉnh Đoàn khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025.

Với Duy, được kết nạp Đảng là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện và em xem đây là bước ngoặt để mình phấn đấu nhiều hơn. Thời gian tới, em muốn tiếp tục tiên phong, gương mẫu trong học tập và phong trào, để những việc mình làm có thể tạo động lực cho các bạn.

Bền bỉ học tập, tích cực rèn luyện

Bạn Nguyễn Thanh Trúc- SV Thiết kế đồ họa, gây thiện cảm bởi nụ cười hiền và cách nói chuyện nhẹ nhàng. Thanh Trúc xác định mục tiêu rõ ràng: Học tập nghiêm túc, rèn luyện từng ngày và hoàn thành tốt những việc đã nhận. Trên lớp, Trúc chăm chú nghe giảng, ghi chép và chủ động trao đổi với bạn bè. Buổi tối, em dành thời gian làm bài, nghiên cứu thêm; khi có đồ án, em chủ động phân bổ công việc từ sớm để tránh dồn áp lực vào cuối kỳ.

Bạn Trần Khánh Duy luôn nỗ lực học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội.
Bạn Nguyễn Thanh Trúc bền bỉ trong học tập, tích cực rèn luyện.

“Ngành học đòi hỏi sự kiên trì và chăm chỉ. Em nghĩ muốn có kết quả tốt thì phải vừa học vừa nghiên cứu, làm bài thường xuyên và biết sắp xếp thời gian hợp lý”- Trúc chia sẻ.

Là Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Mỹ thuật công nghiệp, Bí thư Chi đoàn lớp, Trúc thường xuyên kết nối, vận động các bạn cùng tham gia phong trào. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại mặt trận Phú Quới, em tham gia tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết, thực hiện tuyến đường hoa, làm sân chơi thiếu nhi và dạy tiếng Anh miễn phí.

Những ngày ở cơ sở mang đến cho Trúc nhiều trải nghiệm. Em được gặp gỡ người dân, nghe những câu chuyện về quê hương và hiểu hơn giá trị của việc đóng góp cho cộng đồng. “Em thấy mùa hè xanh rất ý nghĩa, giúp em có thêm động lực để sống trách nhiệm hơn”- Trúc nói.

Khoảnh khắc tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành dấu mốc đặc biệt. “Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Đây là bước ngoặt để em tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện và sống hết mình với tập thể”- Trúc bày tỏ.

Chỉ còn một học kỳ nữa sẽ hoàn thành chương trình học, Trúc đang tập trung cho các môn còn lại và đề án tốt nghiệp, hướng đến mục tiêu ra trường đúng thời gian, đạt kết quả tốt. Nếu có cơ hội, em mong muốn tiếp tục gắn bó với Trường ĐH Cửu Long- nơi đã lưu giữ những năm tháng tuổi trẻ và giúp em trưởng thành.

Ngọc Giào, Khánh Duy và Thanh Trúc là 3 trong 8 cá nhân tiêu biểu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp trường vừa được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện toàn diện của những SV vừa có thành tích tốt trong học tập và tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh