Tham gia hiến máu tình nguyện, nhiều bạn trẻ cầm trên tay phiếu đăng ký còn thơm mùi giấy mới, ánh mắt ánh lên niềm vui vì biết rằng những giọt máu mình trao đi hôm nay có thể mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân đang cần được cứu chữa.
![]() |
| Đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. |
Tại ngày hội hiến máu tình nguyện do Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức, từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên, sinh viên và giảng viên trẻ đã có mặt để tham gia. Không khí vừa khẩn trương vừa ấm áp bởi những câu chuyện sẻ chia giản dị nhưng đầy yêu thương.
Giảng viên trẻ Nguyễn Hoàng Duy- Phó Bí thư Đoàn Khoa Cơ khí cho biết: “Mỗi lần tham gia, tôi đều cảm thấy vui vì mình làm được một việc ý nghĩa. Chỉ cần một phần máu nhỏ của mình thôi nhưng có thể giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Đó cũng là cách tuổi trẻ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sống trách nhiệm hơn với xã hội”.
Ở khu vực dành cho người tham gia lần đầu, sinh viên Trần Thị Hồng Ngọc không giấu được chút hồi hộp. Dù vậy, nữ sinh vẫn nở nụ cười tươi khi được các tình nguyện viên hướng dẫn tận tình. “Ban đầu em cũng hơi lo, nhưng nghĩ đến việc máu của mình có thể cứu được người bệnh nên em mạnh dạn đăng ký. Em mong những giọt máu hôm nay sẽ giúp ai đó sớm khỏe lại”- Hồng Ngọc bộc bạch.
Cũng tại ngày hội, sinh viên Lương Thị Anh Thư đã có lần thứ 3 tham gia hiến máu tình nguyện. Sau khi hoàn thành, Anh Thư vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè trong lúc nghỉ ngơi: “Lần đầu em còn khá hồi hộp, nhưng giờ cũng quen hơn rồi. Khi nghĩ đến những bệnh nhân đang cần máu để điều trị, em thấy việc mình làm rất ý nghĩa. Nếu đủ điều kiện sức khỏe, em sẽ tiếp tục tham gia trong thời gian tới”.
Không khí sôi nổi ấy cũng lan tỏa tại nhiều trường học, cơ quan, đơn vị. Tại Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, ngày hội trao giọt máu hồng thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên hưởng ứng. Những hàng ghế chờ nhanh chóng kín chỗ, nhiều bạn trẻ tranh thủ trò chuyện, động viên nhau trước khi bước vào khu vực lấy máu.
Đã có 8 lần tham gia, sinh viên Trương Minh Nhựt- ngành Kiến trúc xem đây là việc làm quen thuộc của tuổi trẻ: “Em nghĩ đây là nghĩa cử đẹp vì có thể giúp người bệnh trong lúc khó khăn. Mỗi lần tham gia, em càng ý thức hơn việc sống có ích và biết cho đi nhiều hơn”. Minh Nhựt cho hay, trước khi tham gia hiến máu em nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Nghĩ đến việc những giọt máu của mình có thể gieo thêm hy vọng sống cho người khác, em cảm thấy rất hạnh phúc.
Theo thầy Nguyễn Công Danh- Phó Bí thư Đoàn Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, hoạt động này được đoàn trường duy trì 3-4 đợt mỗi năm, nhằm tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, lối sống trách nhiệm, biết sẻ chia.
Phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có”, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động nhân đạo bằng nhiều việc làm thiết thực. Hàng năm, tuổi trẻ trong tỉnh hiến hàng ngàn đơn vị máu, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Tại Trường CĐ Vĩnh Long, ngày hội hiến máu thu hút nhiều đoàn viên, sinh viên tham gia. Mỗi khi có hoạt động, từ sáng sớm, sinh viên Phạm Thị Thu Sương- ngành Điều dưỡng đã có mặt để đăng ký hiến máu và bày tỏ: “Sáng nay em tranh thủ đến sớm để còn lên lớp học. Đây là lần thứ ba em hiến máu. Mỗi lần được trao đi những giọt máu của mình cho bệnh nhân đang cần máu, em thấy rất vui và hạnh phúc”.
Không riêng lực lượng sinh viên, nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên tại các cơ quan, doanh nghiệp cũng tích cực hưởng ứng phong trào. Tham gia chương trình do tổ chức đoàn, công đoàn phát động, anh Lê Nhựt Tiến- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã có 5 lần cho máu cứu người.
Anh tâm sự: “Mỗi lần nhìn thấy thông tin bệnh viện thiếu máu điều trị, tôi lại nghĩ nếu sức khỏe mình cho phép thì nên góp một phần nhỏ để giúp người bệnh. Tôi mong sẽ có thêm nhiều người trẻ tham gia để nguồn máu phục vụ điều trị luôn được duy trì ổn định”.
Những giọt máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống bệnh nhân mà còn tiếp thêm tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Từ những hành động giản dị ấy, tuổi trẻ hôm nay đang viết tiếp hình ảnh sống trách nhiệm, biết cho đi vì mọi người.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ


