Khí thế tuổi trẻ trong ngày hội tòng quân

12:49, 05/03/2026

Trong không khí rộn ràng trước ngày giao quân, hội trại tòng quân năm 2026 tại xã Trà Cú và Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 Nguyệt Hóa đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đây không chỉ tiếp thêm động lực cho các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hội trại còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và quyết tâm cống hiến của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh háo hức trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: SƠN TUYỀN
Tân binh háo hức trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: SƠN TUYỀN

Rộn ràng ngày hội tòng quân

Tối 4/4, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Nguyệt Hóa, hội trại tòng quân năm 2026 được khai mạc trong không khí ấm áp, vui tươi và đầy ý nghĩa. Chương trình thu hút 495 trại sinh đến từ 14 tiểu trại của Đoàn các xã, phường trên địa bàn, tạo nên một đêm hội trại sôi nổi, thắm đượm tình quân dân.

Ngay từ những giờ đầu, khu vực hội trại đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Mỗi tiểu trại được đầu tư trang trí công phu, sáng tạo, gắn với những tên gọi mang thông điệp tích cực như “Vững bước”, “Đoàn kết”, “Tiên phong”, “Tiến bước”… Mỗi đơn vị mang một sắc màu riêng, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu là tạo nên không gian giao lưu vui tươi, gắn kết, để lại dấu ấn đẹp trong lòng các thanh niên trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tham gia hội trại, các trại sinh của 14 tiểu trại đã hào hứng hòa mình vào chuỗi hoạt động phong phú như trò chơi tập thể, các trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ, biểu diễn trang phục, giao lưu và trả lời câu hỏi tìm hiểu truyền thống. Những tiếng cười giòn giã, những tràng pháo tay vang dội đã góp phần làm cho đêm hội thêm phần sôi động, thắt chặt tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các tân binh và gia đình.

Đồng chí Lê Thanh Bình- Bí thư Đảng ủy xã Trà Cú động viên tân binh Trần Minh Hy. Ảnh: NGỌC XOÀN
Đồng chí Lê Thanh Bình- Bí thư Đảng ủy xã Trà Cú động viên tân binh Trần Minh Hy. Ảnh: NGỌC XOÀN

Đồng chí Nguyễn Minh Thuy- Bí thư Đảng ủy xã Hưng Mỹ, cho biết: Năm 2026, xã Hưng Mỹ có 40 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 5 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học và 27 thanh niên tốt nghiệp THPT. Địa phương đã phối hợp chặt chẽ cùng gia đình để động viên, khích lệ các bạn trẻ sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Mang trong mình sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, tôi tin rằng các đồng chí sẽ nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tân binh Kim Ngọc Hoàng chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình tại hội trại tòng quân trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: SƠN TUYỀN
Tân binh Kim Ngọc Hoàng chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình tại hội trại tòng quân trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: SƠN TUYỀN

Tân binh Kim Ngọc Hoàng (26 tuổi, xã Song Lộc) bày tỏ: Chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, em rất háo hức và tin tưởng môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Trong khi đó, tân binh Nguyễn Trọng Tín, (26 tuổi) ngụ ấp Rạch Vồn cũng không giấu được sự nôn nao và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Niềm tự hào không chỉ hiện rõ trên gương mặt các tân binh mà còn ánh lên trong ánh mắt của những người thân. Bà Phạm Thị Lệ Nga, mẹ của tân binh Lê Lâm Ngân (23 tuổi, xã Châu Thành), xúc động chia sẻ: “Con tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ. Khi con đã quyết định thì gia đình hoàn toàn ủng hộ để con làm tròn nghĩa vụ của người thanh niên. Đây là niềm vinh dự của gia đình. Tôi hy vọng sau hai năm trở về, con sẽ trưởng thành, chững chạc hơn.

Tân binh Nguyễn Trọng Tín quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: SƠN TUYỀN
Tân binh Nguyễn Trọng Tín quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: SƠN TUYỀN

Tại điểm giao nhận quân số 2 Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 Nguyệt Hóa, Trung tá Kim Thái Hùng- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Cú cho biết: tại đây có 510 tân binh thuộc 14 xã lên đường nhập ngũ đợt này. Tại hội trại, các tân bình và gia đình rất phấn khởi tham gia, tạo không khí vui tươi, ấm áp giúp các tân binh phấn khởi lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tân binh Ngô Thanh Truyền. Ảnh: NGỌC XOÀN
Tân binh Ngô Thanh Truyền. Ảnh: NGỌC XOÀN

Xã Tân Hòa có 41 tân binh, trong đó 6 tân binh tham gia nghĩa vụ công an, 35 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự. Tân binh Ngô Thanh Truyền- ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa phấn khởi khi cả gia đình cùng đến tham gia hội trại để đưa mình lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Được biết, em đã tốt nghiệp đại học ngành Tài chính ngân hàng, đi làm được 5 tháng, được tin địa phương tuyển nghĩa vụ, em và gia đình đã thống nhất đăng ký tham gia. Thanh Truyền bày tỏ: Em rất vinh dự, tự hào khi tham gia nghĩa vụ quân sự, em sẽ nỗ lực rèn luyện tốt để hoàn thiện bản thân, được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn sẽ được gắn bó, phục vụ lâu dài trong quân đội.

Bà Trần Thị Hằng- mẹ tân binh Ngô Thanh Truyền chia sẻ: gia đình rất vui khi con ý thức tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, tôi luôn động viên con cố gắng rèn luyện tốt, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Trà Cú đến động viên, chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh tại hội trại. Ảnh: NGỌC XOÀN
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Trà Cú đến động viên, chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh tại hội trại. Ảnh: NGỌC XOÀN

Tại xã Trà Cú, đợt này có 34 công dân nhập ngũ (25 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 9 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân). Vào sáng 4/3, xã Trà Cú tổ chức lễ tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ. Đồng chí Huỳnh Văn Danh- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Trà Cú tặng quà động viên và bày tỏ tin tưởng các tân binh tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha anh, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân các em mà còn là niềm tự hào của gia đình và địa phương.

Tân binh Lê Hoàng Sự. Ảnh: NGỌC XOÀN
Tân binh Lê Hoàng Sự. Ảnh: NGỌC XOÀN

Tân binh Lê Hoàng Sự- ấp Xóm Chòi bày tỏ phấn khởi khi được chọn nhập ngũ. Em cho biết: Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hết lớp 9 đã nghỉ học đi làm phụ nuôi 2 em và bản thân rất thích tham gia nghĩa vụ quân sự. Năm 2025, lúc 20 tuổi, em đã đăng ký tham gia nhưng sức khỏe không đảm bảo và năm nay tiếp tục đăng ký. Được gọi nhập ngũ, em sẽ cố gắng học hỏi, rèn luyện thêm để tiến bộ, sau này xuất ngũ có điều kiện học nghề, có việc làm ổn định.

Trong không khí tươi vui, ấm áp của đêm hội trại, các gia đình tiếp tục động viên, tạo điều kiện để các tân binh yên tâm thực hiện nghĩa vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Trước khi lên đường, dù không khí của các gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự rộn ràng xen lẫn xúc động, nhưng các tân binh đều thể hiện niềm tự hào và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Tân binh Kim Minh Tài (ấp Ô Răng, xã Hiệp Mỹ) cho biết: Sau khi tốt nghiệp THPT, em mở tiệm sửa xe tại nhà, phụ giúp gia đình canh tác 15 công lúa và 2 công ớt. Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, em phấn khởi, người thân đều đồng tình, động viên em yên tâm thực hiện nghĩa vụ, bởi môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện bản lĩnh, sống có kỷ luật và tự lập hơn. Trước ngày lên đường, Minh Tài được địa phương tổ chức gặp mặt, tặng quà và được các cán bộ, chiến sĩ dặn dò, hướng dẫn chuẩn bị tư trang, sẵn sàng bước vào môi trường quân ngũ.

Gia đình em Tô Hữu Bằng tất bật chuẩn bị vật dụng cá nhân, động viên em trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: MỸ NHÂN
Gia đình em Tô Hữu Bằng tất bật chuẩn bị vật dụng cá nhân, động viên em trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: MỸ NHÂN

Chia sẻ trước khi nhập ngũ, tân binh Tô Hữu Bằng (xã Hiệp Mỹ) bày tỏ niềm vinh dự khi được khoác lên mình màu áo lính. Em Bằng cho biết: Đây là cơ hội để thử thách bản thân, rèn luyện ý chí và trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hành động. Em mong muốn được học hỏi nhiều điều mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ lòng tin của gia đình và địa phương.

Gia đình bà Kim Thị Dung có cháu ngoại duy nhất là Tô Hữu Bằng tham gia nhập ngũ đợt này. Từ nhỏ sống cùng bà do cha mẹ làm công nhân xa quê, nay Bằng lên đường nhập ngũ, bà Dung không khỏi xúc động. Dù lưu luyến, nhưng vẫn tự hào và động viên cháu yên tâm thực hiện nghĩa vụ.

Ông Kim Khanh (ấp Ô Răng, xã Hiệp Mỹ) ân cần dặn dò con trai trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: MỸ NHÂN
Ông Kim Khanh (ấp Ô Răng, xã Hiệp Mỹ) ân cần dặn dò con trai trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: MỸ NHÂN

Trung tá Phan Văn Nhiệm- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiệp Mỹ cho biết: Đợt tuyển quân năm 2026, xã có 41 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 11 thanh niên đồng bào Khmer và đã giao quân tại phường Duyên Hải. Trước khi giao quân, các tân binh dù được cấp đầy đủ tư trang nhưng cần chuẩn bị thêm vật dụng cá nhân cần thiết. Thời gian quân ngũ, mỗi tân binh phải nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, Công an, quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ. Đặc biệt những tháng đầu quân trường, các tân binh cần giữ vững niềm tin, rèn luyện kỹ năng, nắm chắc kỹ chiến thuật và vận dụng sát thực tế đơn vị.

SƠN TUYỀN- NGỌC XOÀN- MỸ NHÂN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh