Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 hoàn thành trong không khí phấn khởi, trách nhiệm và đúng quy định. Nhiều cử tri trẻ lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu đã không giấu được niềm tự hào và xúc động.
Từ sinh viên, công nhân đến nhân viên y tế, các bạn đều tranh thủ đến khu vực bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào những đại biểu có đủ tâm, tầm, trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1. Em Nguyễn Hoàng Kiệt (ấp Bình Thành, xã Trung Thành) vừa bước sang tuổi 20, có mặt từ sớm tại Tổ bầu cử số 6 để bỏ phiếu.
![]() |
| Cử tri Nguyễn Hoàng Kiệt cùng chị đi bầu cử. |
Kiệt chia sẻ: “Em là sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, tranh thủ cuối tuần về cùng chị Hai đi bỏ phiếu. Lần đầu tiên đi bầu cử nên em rất hồi hộp, nhưng cũng háo hức và phấn khởi khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Em hiểu rằng mỗi lá phiếu không chỉ là một quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với tương lai của quê hương, đất nước. Trước khi bỏ phiếu, em đã đọc và tìm hiểu kỹ danh sách các ứng cử viên. Em mong rằng các vị đắc cử trong nhiệm kỳ này sẽ là những người vừa có tài, vừa có đức để phục vụ Nhân dân. Ngày hội bầu cử hôm nay thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ đối với em”.
2. Em Nguyễn Bảo Duy, 18 tuổi (khóm Hưng Đạo Vương, phường Long Châu), sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, bày tỏ:
![]() |
| Nguyễn Bảo Duy- phường Long Châu. |
“Lần đầu tiên được cầm lá phiếu cử tri trên tay, em cảm thấy mình thực sự đã trưởng thành và có trách nhiệm hơn với nơi mình đang sinh sống. Trước khi đi bầu, em đã dành thời gian tìm hiểu và đọc rất kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên. Qua đó, em mong muốn lựa chọn được những đại biểu có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân”.
3. Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 16 (khóm Nguyễn Thái Học, phường Long Châu), nhiều cử tri Gen Z không giấu được cảm xúc phấn khởi và tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời hào hứng ghi lại khoảnh khắc lần đầu tiên đi bỏ phiếu.
Cầm trên tay lá phiếu, em Đường Trung Kiên (khóm Nguyễn Thái Học, phường Long Châu) không giấu được sự xúc động. Ngay từ sáng sớm, Kiên cùng cha mẹ đã đến khu vực bầu cử số 16 để thực hiện quyền công dân trong ngày hội của non sông.
![]() |
| Khoảnh khắc lần đầu bầu cử của cử tri trẻ Đường Trung Kiên (khóm Nguyễn Thái Học, phường Long Châu). |
Kiên chia sẻ: “Em thấy mình vô cùng tự hào, phấn khởi khi thực hiện trách nhiệm và quyền công dân của chính mình. Khi đến khu vực bỏ phiếu, em được các anh chị trong tổ bầu cử hướng dẫn tận tình. Nhờ công tác tuyên truyền trên tivi, loa phát thanh và các nền tảng mạng xã hội, em có thêm nhiều thông tin để hiểu rõ hơn về các ứng cử viên. Em mong các đại biểu sau khi được bầu sẽ góp phần giúp địa phương phát triển hơn nữa”.
4. Cử tri Thạch Thị Mỹ Ngọc (ấp Kỳ Son, xã Ngãi Tứ, 23 tuổi), hiện là công nhân, cho biết dù công việc bận rộn nhưng vẫn tranh thủ đi bỏ phiếu từ rất sớm để thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân.
![]() |
| Cử tri trẻ Thạch Thị Mỹ Ngọc và Thạch Thị Đa Ni. |
Đi cùng Mỹ Ngọc là Thạch Thị Đa Ni, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Tam Bình. Hai bạn trẻ bày tỏ niềm vui và sự háo hức khi được tham gia ngày hội bầu cử, đồng thời kỳ vọng những người trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách việc làm, chăm lo đời sống người lao động và tạo thêm cơ hội phát triển cho thanh niên địa phương. Các bạn cũng mong các đại biểu sẽ lắng nghe tiếng nói của người trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
5. Tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Đông Thành, nhiều bạn trẻ không giấu được niềm háo hức khi cầm trên tay lá phiếu của mình.
Thạch Văn Châu (19 tuổi) chia sẻ: “Em rất vui khi được trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho Nhân dân. Qua việc bầu cử, em càng thấy mình có trách nhiệm hơn với cộng đồng và với quê hương, nên càng phải phấn đấu ra sức lao động và học tập…”.
![]() |
| Thạch Văn Châu và Kiên Thạch Minh Thơ. |
Đối với Kiên Thạch Minh Thơ (18 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), việc lần đầu tiên tham gia bầu cử mang đến cảm giác vừa hồi hộp vừa tự hào:
“Em rất hồi hộp, chờ đến ngày hôm nay để đi bầu cử. Dù không quen biết các ứng cử viên ngoài đời, nhưng em đã đọc thông tin, tìm hiểu chương trình hành động của họ để lựa chọn”, Thơ nói.
Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN





![[Infographic] 18 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Vĩnh Long](/file/e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/032026/page_20260321181052.jpg?width=300&height=-&type=resize)
