Ý nghĩa những hành trình tháng 7

15:13, 30/07/2025

Thế là tháng 7 đã đi qua với biết bao cảm xúc, đặc biệt là đối với tuổi trẻ. Tháng đã ghi dấu màu áo xanh trong những hành trình tìm về nguồn cội; “đánh thức” nhiệt huyết tuổi thanh xuân thông qua những việc làm ấm áp nghĩa tình...

Hành trình đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Đém.
Hành trình đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Đém.

Trong hành trình tháng 7 của mình, các bạn trẻ Đoàn Phường Phước Hậu đã luôn dành phần lớn thời gian để bày tỏ lòng tri ân và tìm về với quá khứ hào hùng của dân tộc. Các bạn trẻ đã tham gia hoạt động đến thăm địa chỉ đỏ tham quan Bảo tàng Vĩnh Long; thăm hỏi và tặng quà tri ân gia đình chính sách; chỉnh trang, làm đẹp bia tưởng niệm tại phường.

Ấn tượng nhất với các bạn trẻ là hôm cùng với các đơn vị bạn đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Đém và nấu bữa cơm gia đình ấm áp, đầy nghĩa tình. Ngay từ sáng sớm, các bạn trẻ đã ghé chợ chọn mua thịt, cá tươi ngon, rồi tự tay vào bếp chế biến những món ngon mà mẹ thích. Các bạn trẻ cùng nhau hầm thịt, rửa rau... không khí thật vui vẻ.

Quây quần bên mâm cơm đầy ắp tình cảm của tuổi trẻ dành cho mẹ, anh Lê Anh Vũ- Bí thư Đoàn Phường Phước Hậu cho biết: “Mỗi lần đến thăm mẹ là mỗi lần tôi được “tiếp lửa” truyền thống, có thêm niềm tin và thấy bản thân mình phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng địa phương”.

Tháng 7 năm nay đã ghi dấu những hành trình ngược về lịch sử của tuổi trẻ để tìm về ký ức của một thời hoa lửa, tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông đã ngã xuống hay mất đi một phần thân thể cho “đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do”. Trong đó, phải kể đến lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ của tuổi trẻ toàn tỉnh đã hun đúc tinh thần các bạn trẻ “càng tự hào bao nhiêu, càng thấm thía những bài học lịch sử bấy nhiêu”.

Mỗi ngọn nến lung linh, những nén nhang thơm đặt trước mộ các anh hùng liệt sĩ như soi rọi thêm tấm lòng của tuổi trẻ tưởng nhớ đến những người đã khuất trong các cuộc kháng chiến bằng tất cả lòng biết ơn, kính trọng vô bờ.

Hành trình tháng 7 đã ghi dấu ấn của tuổi trẻ bằng những việc làm ý nghĩa. 
Hành trình tháng 7 đã ghi dấu ấn của tuổi trẻ bằng những việc làm ý nghĩa. 

Dù đã nhiều lần thắp nến tri ân tại nơi an nghỉ của những người con ưu tú của quê hương, đất nước, nhưng bạn Nguyễn Thanh Thảo- sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây cũng không khỏi bồi hồi khi được ôn lại chuyện truyền thống, nghe về các thế hệ cha anh sẵn sàng cống hiến tuổi xuân, đem máu đào nhuộm đỏ thêm màu cờ Tổ quốc… Thanh Thảo bộc bạch: “Được may mắn sinh ra và lớn lên trong thời bình, chúng em nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh không ngừng vươn lên trong học tập, sẵn sàng cống hiến sức trẻ phục vụ cộng đồng”.

Với các bạn trẻ Đoàn Phường Long Châu, thì không thể nào quên được chuyến đến thăm gia đình bà Trần Thanh Thủy- Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Long. Đến nhà bà, các bạn trẻ cùng quây quần, hỏi thăm sức khỏe và nghe bà kể về những năm tháng chiến tranh gian khổ.

Đó là vào những năm 1965, thấy dân mình khổ, bị áp bức đủ thứ, nên dù chỉ mới 15 tuổi chưa biết đi cách mạng là thế nào, nhưng khi tình cờ nghe phát động thanh niên tòng quân “thích quá nên về xin má đi”. Vì tuổi còn nhỏ nên bà được phân công phụ “chị nuôi” nấu ăn, khi thì hỗ trợ cầm đèn cho anh em làm nhiệm vụ khiêng cán bộ, chiến sĩ bị thương. Dần dần sau đó, bà mới được tham gia tải đạn, khiêng thương…

Bà cho biết: “Thời đó khó khăn lắm, lúc lên đường tham gia lực lượng thanh niên xung phong tôi chỉ mang theo vỏn vẹn 2 bộ đồ học sinh. Gạo thì nhiều lúc không có đủ để ăn, phải ăn rau rừng, lá cây, bí đỏ… để nhường gạo nấu cháo cho anh em bị thương, bị bệnh. Biết rằng súng nổ, bom rơi, thiếu thốn, cực khổ là thế nhưng thanh niên thời ấy chỉ có một ý chí, lý tưởng duy nhất là sống chiến đấu để thống nhất đất nước”.

“Qua lời kể của bà, thế hệ trẻ chúng tôi thêm thấu hiểu, thấm thía và biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các bậc tiền nhân. Chúng tôi nguyện một lòng noi theo những gương sáng ấy bằng những hành động cụ thể trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày”- chị Nguyễn Thị Diệu Phước- Bí thư Đoàn Phường Long Châu bày tỏ.

Ngược dòng chảy tháng 7, bạn trẻ thêm yêu làm sao từng cây cỏ, tất đất của quê hương mình, càng trân quý biết bao sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của những anh hùng dân tộc. Tinh thần quả cảm cùng những chiến công oanh liệt thời ấy, sẽ mãi mãi là niềm tự hào, là “điểm tựa” cho thế hệ hôm nay và cả mai sau vững bước tiến về tương lai tươi sáng.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh