Nhắc đến những gương sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, chắc hẳn ai cũng biết đến bạn Nguyễn Văn Phi Long- sinh viên năm 3 ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Bởi, không chỉ học giỏi, rèn luyện tốt, Phi Long còn là cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết.
![]() |
Phi Long (trái) tham gia công trình thắp sáng đường quê. |
Tốt nghiệp THPT, Nguyễn Văn Phi Long chọn học ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và xem đây là cơ hội để khám phá khả năng tư duy lập trình của mình. Phi Long tin rằng, nền tảng kiến thức học được ở môi trường ĐH sẽ giúp mình nâng cao tri thức, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển bản thân.
Chính vì thế, ngay khi bước chân vào giảng đường, Phi Long đã không ngừng phấn đấu, chăm chỉ trong học tập và tích cực trong các hoạt động nghiên cứu có liên quan đến ngành học. Đồng thời, luôn đặt chiến lược rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, chủ động học hỏi từ giảng viên, anh chị khóa trên và tìm kiếm những người bạn đồng hành.
Đặc biệt, việc tham gia và đạt giải cao các cuộc thi như: tham gia Hội thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2023 và đạt giải nhì cho 2 phần thi trắc nghiệm và thực nghiệm; đạt giải 3 tại Hội thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2024, thử sức tại cuộc thi đua xe robot dò line “Hành trình tìm lửa” tại ĐH Dầu khí Việt Nam... Phi Long đã từng bước trang bị kiến thức cũng như rèn giũa bản lĩnh, sẵn sàng cho những cơ hội phía trước.
Theo Phi Long, ĐH là hành trình tự lập và trưởng thành. Vì vậy, em chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, rèn luyện kỹ năng thông qua các hoạt động đoàn. Hiện tại, em đang là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Phó Bí thư Đoàn Khoa Kỹ thuật công nghệ điện- điện tử. Và Phi Long lúc nào cũng gương mẫu, “cháy” hết mình trong các hoạt động tình nguyện như: thắp nến tri ân, trung thu yêu thương, tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ làm đường...
Chàng sinh viên năm 3 cho hay, bản thân cảm thấy vô cùng tự hào khi được mang sức trẻ của mình đóng góp cho địa phương. Đặc biệt là tham gia công trình thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn. Khi nhìn những bóng đèn chiếu sáng rực rỡ trên những đường quê, thấy nụ cười ấm áp và được nghe những lời cảm ơn mộc mạc của người dân, Phi Long cảm nhận rõ hơn tình cảm của người dân quê mình.
“Là thanh niên cũng là người con của Vĩnh Long, em luôn cố gắng phát huy sức trẻ cùng tri thức góp phần xây dựng quê hương”- Phi Long bày tỏ.
![]() |
Phi Long không ngừng phấn đấu trong học tập và tích cực tham gia các cuộc thi. |
Bằng sự nỗ lực vươn lên của mình, Phi Long đã được tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên tiêu biểu trong cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” tỉnh Vĩnh Long...
Tuy thành tích còn khá khiêm tốn, song Phi Long cũng muốn chia sẻ thông điệp đến các bạn trẻ để cùng nhau tiến bộ hơn: “Chúng ta hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê, không ngừng học hỏi, sẵn sàng đương đầu với thử thách. Khi chúng ta sống hết mình với thanh xuân, tuổi trẻ sẽ trở thành những năm tháng ý nghĩa nhất”.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin