
Trong tâm trí của hàng triệu người Việt Nam và Cam-pu-chia còn lưu giữ bao ký ức thiêng liêng về một thời cùng sát cánh chiến đấu và hy sinh vì nhau.
Trong tâm trí của hàng triệu người Việt
Khi đất nước Chùa tháp thoát khỏi nạn diệt chủng, nhiều thanh niên Cam-pu-chia đã sang Việt
|
Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao quà lưu niệm tặng các tướng lĩnh Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia
|
Chiều 17-12, buổi gặp mặt giữa Quân khu 7 với đoàn đại biểu cựu học viên quân sự Cam-pu-chia đã học tập tại Việt Nam qua các thời kỳ được tổ chức trọng thể tại Hội trường Quân khu 7.
Tới dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Triệu Xuân Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; Thiếu tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh... Đoàn cựu học viên quân sự Cam-pu-chia gồm 100 sĩ quan cao cấp và 50 chiến sĩ trẻ tình nguyện do Đại tướng Mâng Sòm Phon, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn.
Tham dự buổi gặp mặt, còn có Đại tướng Chea Sa Ron, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Lục quân và ngài Sam Sa Mút, Tổng lãnh sự Cam-pu-chia tại TP Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ: “Cách đây hơn 30 năm, Việt
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tin tưởng: “Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói riêng tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác hữu nghị đã được ký kết giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Vương quốc Cam-pu-chia, giữa Bộ tư lệnh Quân khu 7 với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia”.
Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Mâng Sòm Phon đã ôn lại lịch sử cuộc kháng chiến giải phóng đất nước và quá khứ đau thương của nhân dân Cam-pu-chia dưới chế độ Pôn Pốt. Trong sâu thẳm trái tim mình, nhân dân Cam-pu-chia luôn ghi nhớ hình ảnh bộ đội Việt Nam không quản hy sinh gian khổ, chiến đấu dũng cảm, giúp đất nước Chùa tháp thoát khỏi nạn diệt chủng, để có một đất nước tươi đẹp, ngày càng phát triển như ngày nay.
Đại tướng Mâng Sòm Phon xúc động nói: “Thay mặt Đảng, Chính phủ Cam-pu-chia, tôi xin cảm ơn Đảng, Chính phủ và Quân đội Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi giành chiến thắng, giải phóng đất nước vào ngày 7-1-1979”.
Từng có hơn 10 năm sống và chiến đấu tại Cam-pu-chia, Trung tướng Triệu Xuân Hòa luôn coi đất nước Chùa tháp như quê hương thứ hai của mình. Ông tâm sự: “Lực lượng cách mạng và nhân dân Cam-pu-chia cũng đã giúp đỡ lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam rất nhiều; từ việc cung cấp lương thực, đến bao bọc che chở và hiệp đồng tác chiến. Trong thời bình, quân đội Cam-pu-chia lại hết mình giúp chúng ta trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt
|
Cán bộ, sĩ quan Việt
|
Trong hơn 30 năm qua, các sĩ quan Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia đã được đào tạo dài hạn và ngắn hạn tại các học viện, nhà trường của Việt Nam, trở về phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước đã trưởng thành không ngừng.
Nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia còn đạt được học vị cao tại Việt
Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nieng Eng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ quân sự, Cục trưởng Cục Giáo dục/Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia cho biết thêm: “Những sĩ quan là cựu học viên ở Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Cam-pu-chia”.
Ông Nieng Eng đánh giá cao những kiến thức và kinh nghiệm của các cựu học viên được đào tạo tại Việt
Năm 2012 là năm đầy ắp các sự kiện đáng nhớ trong quan hệ hai nước Việt
Quân khu sẽ tiếp tục cùng với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác hữu nghị, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung hợp tác giúp đỡ lẫn nhau về huấn luyện, đào tạo, bảo đảm kỹ thuật; phân giới cắm mốc và cùng nhau xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị; chăm lo cho đồng bào nghèo hai bên biên giới; cùng nhau hợp tác phát triển kinh tế-quốc phòng...”.
Trong không khí xúc động của buổi gặp mặt, lãnh đạo và các đại biểu tham dự cùng nhau hòa nhịp vào điệu nhảy dân gian Cam-pu-chia và ca khúc “Việt
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin