Xuân về Tết đến, ai ai cũng mong muốn được sớm về nhà, ông bà cha mẹ mong được gặp con cháu, anh chị em được gần nhau hơn. Đồng thời, là dịp để con cháu thể hiện sự tri ân đối với bậc sinh thành và tận hưởng cảm giác ấm áp của giây phút đoàn viên, sum họp bên mái ấm gia đình, là nét đẹp văn hóa của dân tộc.
![]() |
| Gia đình sum vầy bên mâm cơm ngày Tết. |
Tết Nguyên đán luôn là niềm mong đợi của nhiều người, dù ở đâu, làm gì thì Tết chính là thời khắc hướng về nguồn cội. Ngày Tết Nguyên đán được gọi là Tết đoàn viên, Tết sum họp và vẫn vẹn nguyên ý nghĩa trong tâm thức mọi người, ai cũng mong ngày Tết được sớm trở về sum họp bên những người thân yêu nhất của mình.
Gia đình bà Nguyễn Thị Nguyện- ấp Năm, xã Mỹ Long mỗi dịp Tết đến có gần 40 thành viên (con, cháu, dâu, rể) tập trung về. Người về sớm, người về muộn nhưng đều vui vẻ chung tay làm mâm cơm cúng rước ông bà, sau đó cả nhà quây quần bên mâm cơm ngày Tết ấm áp, cùng mừng tuổi ông bà và chúc nhau năm mới an lành, khỏe mạnh, thành công! Qua đó, mỗi thành viên cảm nhận sâu sắc tình cảm gia đình, chia sẻ yêu thương, nơi để quay về sau một năm bộn bề với bao lo toan cuộc sống!
![]() |
| Con cháu bà Nguyễn Thị Nguyện- ấp Năm, xã Mỹ Long tập trung mừng tuổi ông bà ngày Tết. |
Nhiều gia đình, tuy không giàu có nhưng luôn giữ được nét đặc trưng riêng, thống nhất một ngày nào đó trong kỳ nghỉ Tết tập trung con cháu về quê và cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh, ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ có 6 người con.
Dịp Tết hàng năm, từ ngày 30 Tết, con cháu tập trung về đông đủ cúng rước ông bà, đến ngày mồng 1 Tết cùng nhau đi chúc Tết hai bên nội ngoại, đi chùa, du xuân. Với ông Minh và tất cả các thành viên, Tết là dịp để gia đình quây quần bên nhau, thăm hỏi sức khỏe, kể lại cho nhau những điều diễn ra trong một năm.
![]() |
| Con cháu mừng tuổi và nhận lộc lì xì Tết tại gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh, ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ. |
![]() |
| Sau mừng tuổi ông bà, các con, cháu ông Nguyễn Ngọc Minh du xuân và chụp ảnh lưu niệm. |
Bên mâm cơm ngày Tết hay thời gian cùng gói những đòn bánh tét chuẩn bị đón xuân, các thành viên cùng chia sẻ về công việc, về cuộc sống, là dịp để nhắc nhở quá khứ, trân trọng những gì đã qua và hướng tới những điều tốt đẹp. Điều đó cũng là nét đẹp truyền thống, thể hiện văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam.
![]() |
| Gia đình ông Lý Thành Huân- ấp Sóc Chà, xã Trà Cú tập trung con cháu chụp ảnh lưu niệm dịp Tết Bính Ngọ 2026. |
Tết này, gia đình ông Lý Thành Huân- ấp Sóc Chà, xã Trà Cú tập trung đầy đủ 5 người con trai, 5 con dâu và 7 cháu nội, tạo không khí xuân ấm áp ngày đầu năm. Với ông Huân- một năm đã qua có bao điều lo lắng, vất vả và những xô bồ của cuộc sống, ngày Tết đến, con cháu về sum họp đủ đầy cùng với gia đình là một niềm hạnh phúc, cũng là thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Ngày xuân sum họp, vừa chúc Tết và du xuân, mọi người cùng chúc nhau năm mới bình an, gia đình hạnh phúc! Con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ và nhận lộc lì xì đầu năm để bước sang năm mới được nhiều may mắn, công việc thuận lợi, hanh thông, học hành tiến bộ. Tin rằng, truyền thống luôn được giữ gìn, phát huy, để mỗi dịp Tết đến, xuân về, người người, nhà nhà đều vui tươi đón chào năm mới với niềm tin, thắng lợi mới! ngày Tết trọn niềm vui!
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN






