TP Trà Vinh trước đây, nay là các phường: Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức và Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long được biết đến như một “Đô thị xanh” với hàng chục ngàn cây cổ thụ hiện diện trên khắp các tuyến đường.
![]() |
| Tuyến đường 19/5 hay còn gọi là đường Hàng Me rợp bóng cây xanh (phường Trà Vinh). Ảnh: BÁ THI |
Dưới nắng xuân, không gian xanh hiện lên như một đô thị hài hòa, yên bình và giàu bản sắc. Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn đang chịu tác động của nắng nóng gay gắt, thì nơi đây tiếp tục ghi dấu ấn là địa phương có không gian sống mát mẻ, dễ chịu, nhờ hệ thống cây xanh được gìn giữ và phát triển bền vững.
Trên diện tích hơn 70km², 4 phường: Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức và Hòa Thuận hiện có gần 20 ngàn cây xanh các loại, phân bố tương đối đồng đều trên 87 tuyến đường nội ô, công viên và khu dân cư. Với đặc thù như vậy, đến nay nhiều người dân vẫn quen gọi tên đường gắn với cây xanh như: đường Hàng Me, Hàng Sao, Cây Dầu Lớn… Đáng chú ý, đây là địa bàn sở hữu hơn 800 cây cổ thụ có tuổi đời trên 100 năm. Những hàng sao, dầu, me, bằng lăng… vươn cao, tỏa bóng mát quanh năm không chỉ góp phần điều hòa khí hậu, giảm nhiệt độ đô thị mà còn tạo nên nét đặc trưng rất riêng cho địa phương được nhiều người ví như “thành phố công viên” của miền Tây Nam Bộ.
Xuân về, sắc xanh trở thành gam màu chủ đạo trên khắp các tuyến phố. Dưới tán cây rợp bóng, nắng xuân dịu nhẹ len qua từng kẽ lá, mang đến không gian trong lành, thông thoáng. Không gian xanh ấy còn được ví như “lá phổi xanh” nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, tạo nên sự gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên trong lòng đô thị. Bảo tồn, gìn giữ không gian xanh ấy là quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong định hướng phát triển đô thị bền vững. Từ đó, công tác chăm sóc cây xanh, nhất là các cây cổ thụ, tiếp tục được chú trọng gắn với quy hoạch hạ tầng, chỉnh trang đô thị.
Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại, người dân tỉnh nhà vẫn rất đỗi tự hào khi giữ được vẻ bình yên độc đáo của một “Đô thị xanh”. Xuân về, nơi đây không chỉ có sắc hoa hay lễ hội, mà còn lan tỏa trong từng tán lá xanh, từng con đường rợp bóng cây- tạo nên một đô thị đáng sống. Từ đó, góp phần làm phong phú thêm bức tranh phát triển đô thị bền vững của khu vực ĐBSCL.
BÁ THI


