Đại tướng Lê Văn Dũng là vị đại tướng đầu tiên của Nam Bộ, mãi là niềm tự hào của người dân xứ Dừa. Đại tướng tên thật là Nguyễn Văn Nới, sinh ngày 25/12/1945, tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long).
Dù đã đi xa, nhưng hình ảnh và tấm gương sáng ngời của người anh hùng “chân trần, chí thép” vẫn sống mãi trong lòng quân và dân cả nước, đặc biệt là người dân xứ Dừa.
![]() |
| Đại tướng Lê Văn Dũng (thứ 4 từ phải sang) cùng vợ chụp ảnh lưu niệm với Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Hồ Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và Đại tá Võ Thanh Sơn – nguyên Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long. Ảnh tư liệu, năm 2023. |
Nhớ về Đại tướng
Xuất thân từ gia đình làm nông, cuộc sống cơ hàn, nhưng cậu bé Nguyễn Văn Nới sớm bộc lộ dũng khí, gan dạ và quyết đoán. Hơn 45 năm công tác, dù đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, Đại tướng luôn thể hiện sự sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ huy; là cán bộ chính trị – quân sự toàn diện, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.
Ghi nhận những thành tích đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 26/12/2025, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tướng Lê Văn Dũng.
Ngày về hưu, Đại tướng trở lại xứ Dừa, sống giản dị, gần gũi và nghĩa tình với bà con địa phương. Đại tá Võ Thanh Sơn – nguyên Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long, người có nhiều kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng, xúc động chia sẻ: “Đối với tôi, Đại tướng vừa là thủ trưởng cấp cao, là người thầy trong Quân đội, vừa là một người chú rất đỗi thân thương, gần gũi, nghĩa tình”.
Khoảng 5 năm trước, khi làm Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bến Tre, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Đại tá Võ Thanh Sơn đã mời Đại tướng về dự buổi họp mặt và kể lại những kỷ niệm binh nghiệp cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đại tướng vui vẻ nhận lời, dành gần trọn buổi để ôn lại quá trình công tác, chiến đấu, truyền đạt nhiều kinh nghiệm quý trong công tác Đảng, công tác chính trị.
Đại tá Võ Thanh Sơn đặc biệt ấn tượng với lối kể chuyện hóm hỉnh, ngôn ngữ mộc mạc, đậm chất người Bến Tre của Đại tướng. Ông gọi Đại tướng là “chú” vì Đại tướng vừa là bậc cha chú, vừa là đồng đội với chú ruột của mình – 5 Hưng.
Noi theo tấm gương sáng
Tại Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đại tướng Lê Văn Dũng cuối tháng 12/2025, Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Không có những người như Đại tướng Lê Văn Dũng thì đất nước ta chưa có ngày hôm nay. Công lao to lớn ấy cần được các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ, tri ân và noi theo”.
Là thế hệ tiếp nối, Hạ sĩ Nguyễn Tấn Phước, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Sơn Đông, bày tỏ niềm tự hào khi được học tập, rèn luyện theo tấm gương của vị Đại tướng xứ Dừa; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Anh hùng LLVT nhân dân – Đại tướng Lê Văn Dũng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Cuộc đời, sự nghiệp và cả những năm tháng hưu trí bình dị của ông mãi là niềm tự hào, là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay tiếp tục học tập và noi theo.
CẨM TRÚC





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin