Muôn tấm lòng tiếc thương vị Đại tướng đầu tiên của Nam Bộ

06:36, 15/01/2026
Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Văn Dũng.
Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Văn Dũng.

Vị Đại tướng xứ dừa anh dũng, kiên trung

Tại Nhà tang lễ phía Nam (TP Hồ Chí Minh), dòng người với lòng thành kính tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng- nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhiều đoàn lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các học viện nhà trường trong quân đội và các gia đình, cá nhân đã đến dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Lê Văn Dũng- người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Đại tướng Lê Văn Dũng là một trường hợp đặc biệt và hiếm có trong lịch sử quân đội. Ông không chỉ là vị Đại tướng đầu tiên của vùng đất Nam Bộ, mà còn là người duy nhất từng trải qua cả hai cương vị lãnh đạo cao nhất của hai cơ quan chiến lược là Tổng Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ghi vào sổ tang, đồng chí Trần Văn Lâu- Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh: Trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, Đại tướng Lê Văn Dũng lần lượt đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của quân đội. Trên các cương vị lãnh đạo, chỉ huy cao cấp, đồng chí có nhiều đóng góp trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tướng xứ dừa- người hội tụ trọn vẹn các phẩm chất uy- đức- trí- dũng- liêm.

Đồng chí Trần Văn Lâu viết: Không chỉ là nhà lãnh đạo chiến lược, Đại tướng Lê Văn Dũng còn để lại dấu ấn sâu đậm về phong cách sống và làm việc: giản dị, tận tụy, trách nhiệm, nghĩa tình với đồng chí, đồng đội và quê hương. Khi đồng chí đã nghỉ hưu, đồng chí vẫn tận tình chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, phức tạp đã trải qua, để động viên, tiếp thêm ý chí và động lực cho thế hệ sau. Đó không chỉ là tình cảm của một người lãnh đạo chỉ huy đối với đồng đội, mà còn là trách nhiệm của một người cộng sản suốt đời vì sự nghiệp cách mạng. Trước anh linh Đại tướng, xin kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm và nguyện đoàn kết, phấn đấu, không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với công lao, cống hiến cao cả của Đại tướng.

Tiếc thương Đại tướng chân thành, giản dị, vì dân

Trong dòng chảy lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam, có những vị tướng khắc sâu tình cảm trong lòng Nhân dân bằng phẩm chất đạo đức cao quý và lối sống giản dị, nghĩa tình. Điều khiến Đại tướng Lê Văn Dũng trở nên đặc biệt hơn cả không phải là những tấm huân chương hay cấp bậc cao quý, mà chính là sự giản dị, gần gũi. Đồng đội, bạn bè thường gọi ông với cái tên thân thương là “anh Bảy” hay “anh Bảy Dũng”. Đại tướng Lê Văn Dũng là một tấm gương ngời sáng về tinh thần “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu- nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, chia sẻ: “Là một đại biểu Quốc hội cùng khóa với anh Bảy Dũng, tôi luôn nhớ hình ảnh của anh là một người hiền lành, rất bình dân, giản dị. Anh ra đi, để lại trong lòng bạn bè, đồng chí nhiều tình cảm sâu sắc, tiếc thương. Chúng tôi đã mất một người đồng đội, đồng chí kiên cường, dũng cảm. Quê hương xứ dừa mất một Đại tướng tài ba. Anh Bảy thân yêu của chúng tôi hãy yên lòng vì mình đã làm tròn bổn phận của một chiến sĩ cách mạng, người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Thiếu tướng Lê Khắc Huy- Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 khẳng định: “Không chỉ riêng tôi mà các thế hệ chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đều rất trân quý và yêu mến Đại tướng Lê Văn Dũng- một vị Đại tướng gần gũi, bình dị và yêu thương cấp dưới, hy sinh cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi nguyện noi gương và học tập Đại tướng để góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới”.

Đồng chí Võ Thành Hạo- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre kể, Đại tướng Lê Văn Dũng là một người anh, một người thủ trưởng mà ông vô cùng ấn tượng trong suốt cuộc đời: “Lúc sinh thời, Đại tướng Lê Văn Dũng quê ở Phong Mỹ- Giồng Trôm, còn tôi ở Tân Hào- Giồng Trôm, hai địa phương gần nhau cho nên khi anh Bảy đi công tác về quê thì thường hay gọi cho anh em chúng tôi đến. Chúng tôi luôn ghi nhớ từ những câu chuyện của địa phương đến những câu chuyện của quân đội, đến những kỷ niệm mà anh Bảy đã gắn bó với quê hương xứ sở”.

“Cả cuộc đời của anh dù đi đâu nhưng vẫn đau đáu tình cảm của mình đối với quê nhà. Từ cảnh con một gia đình nghèo, giữ trâu cho người ta, rồi đi bộ đội, trưởng thành, quay trở về. Anh Bảy đã gieo cho tôi ngọn lửa theo truyền thống cách mạng, chúng tôi cũng trưởng thành từ việc dìu dắt của thế hệ đi trước, noi gương anh Bảy. Anh Bảy đã trở về cõi vĩnh hằng, địa phương, gia đình, đồng chí, đồng đội sẽ luôn luôn ghi nhớ hình ảnh một vị Đại tướng chân thành, chất phác và thủy chung”- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre chia sẻ.

Xin ghi những câu thơ của đồng chí Võ Thành Hạo viết cho Đại tướng Lê Văn Dũng, thay cho lời của muôn tấm lòng tiếc thương vị Đại tướng đầu tiên của Nam Bộ:

“Đốt nén tâm hương tiễn biệt người

Từ đây Phong Mỹ vắng anh rồi

Giồng Trôm tiếc nhớ trang Dũng trí

Đất Bến thương buồn Đại tướng ơi!

Dũng cảm, can trường trong đánh giặc,

Khiêm cung, nhân hậu sống trên đời

Vô thường ngắn ngủi, ai rồi cũng…

Chỉ có tình người vĩnh cửu thôi!”

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh