Giữa tiết trời mưa lạnh, trên vùng đất còn in hằn dấu vết bùn lũ ở tỉnh Đắk Lắk, những công trường xây dựng nhà hỗ trợ người dân vùng thiên tai vẫn sáng đèn thâu đêm.
Bộ đội bám địa bàn, chia ca, tăng kíp, làm việc không nghỉ để kịp dựng lại mái nhà giúp Nhân dân trước Tết. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định quyết tâm cao nhất để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần “Giúp Nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim”.
![]() |
| Các địa phương huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cần thiết thực hiện “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm xuyên lễ tết” quyết tâm hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” đúng tiến độ. |
“Mưa không nghỉ, việc không dừng”
Từ đầu tháng 12, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã hành quân thần tốc về các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk.
Bộ đội đến từng thôn, từng xóm, ổn định chỗ ăn ở, dọn dẹp mặt bằng, đào móng, đan thép, tập kết vật liệu, khởi công xây dựng nhà ở hỗ trợ Nhân dân. Giọt nước mắt của bà con vùng lũ lại rơi, không chỉ vì mất mát sau thiên tai, mà còn vì xúc động trước sự hiện diện kịp thời, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và bộ đội.
Song, mưa lớn liên tục trút xuống các công trình xây dựng nhà ở hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau bão lũ. Đất nền ẩm ướt, nước ngầm cao, đường vào các thôn còn lầy lội, vật tư xây dựng khó vận chuyển… là những thách thức hiện hữu trên hầu hết các công trường.
Đại úy Nguyễn Văn Đại- cán bộ Cục Hậu cần- Kỹ thuật (Quân khu 5) thi công tại thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh), cho biết từ ngày khởi công đến nay, mưa gần như không dứt. Trong khi khối lượng nhà cần xây dựng, sửa chữa lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, thời gian hoàn thành khẩn trương để kịp bàn giao nhà cho người dân đón Tết.
“Trời mưa nhiều ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển vật tư và thi công. Đường vào thôn nhỏ, xe lớn khó tiếp cận, có lúc vật tư vào chậm. Nhưng các tổ đội đều nỗ lực vượt khó vì xác định mục tiêu cao nhất là để bà con sớm có nhà đón Tết trọn vẹn”- Đại úy Đại chia sẻ.
Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị phải linh hoạt tổ chức thi công. Khi xe không thể vào sát công trình, vật tư được chia nhỏ, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp khuân vác vào từng nhà. Những ngày mưa lớn, các đội bố trí làm việc “3 ca, 4 kíp”, tăng ca làm thêm vào ban đêm để đảm bảo tiến độ.
Đang hỗ trợ thi công căn nhà của gia đình ông Nguyễn Đình Cống (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh), Thượng úy Đỗ Thành An- cán bộ Cục Hậu cần- Kỹ thuật (Quân khu 5) chia sẻ, căn nhà cũ của ông Cống bị sập gần 70% sau lũ.
Sau khi khảo sát, trao đổi với gia đình và chính quyền địa phương, các bên thống nhất xây dựng căn nhà mới bên cạnh nền nhà cũ. Theo Thượng úy An, vị trí xây dựng mới vốn là một ao nước. Khi tiếp nhận mặt bằng, khu vực này còn ngổn ngang, rơm cuộn do gia đình tích trữ bị lũ cuốn dồn lại, nhiều cây gỗ tạp chất chồng.
Máy móc khó tiếp cận, đơn vị buộc phải huy động sức người để dọn dẹp, giải phóng mặt bằng. “Đây là khó khăn trong quá trình thi công. Nhưng bộ đội xác định tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”- Thượng úy An cho biết.
Điều khiến Thượng úy An và đồng đội có thêm động lực chính là tình cảm của người dân địa phương: “Nhân dân rất yêu quý bộ đội, thương bộ đội như con trong nhà. Được bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ ngay tại địa phương, được bà con động viên, chia sẻ, mọi khó khăn dường như vơi đi. Đó là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”.
Xuyên đêm xây nhà cho người dân vùng lũ
Trời tháng 12 còn lất phất mưa, những công trường xây dựng nhà ở cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung” vẫn rầm rập tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa gõ, tiếng xẻng xúc đất. Ánh đèn công trường bật sáng từ chiều muộn kéo dài đến tận khuya, soi rõ dáng người lính lặng lẽ làm việc giữa mưa phùn, gió lạnh.
Kết thúc bữa cơm chiều vội vã khi trời còn lất phất mưa, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) lại khoác áo mưa, đội đèn pin, tiếp tục ca làm đêm tại thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh).
Theo kế hoạch, Sư đoàn 315 chia 16 căn nhà thành 4 cụm để triển khai đồng loạt. Khi trời mưa, bạt được căng làm mái che tạm để không gián đoạn thi công. Riêng Trung đoàn 143- Sư đoàn 315 phụ trách xây dựng nhà ở tại các thôn Phú Hữu, Mỹ Điền, Mỹ Hòa, Phú Phong, Mỹ Xuân với sự tham gia của gần 700 cán bộ, chiến sĩ.
![]() |
| Chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) miệt mài dựng lại nhà giúp Nhân dân vùng lũ thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk). |
Song song với việc thi công, các đoàn công tác đến từng hộ dân, kiểm tra hiện trạng nhà ở, đánh giá mức độ hư hỏng, điều kiện địa hình; đồng thời trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để lựa chọn phương án sửa chữa, xây dựng phù hợp.
Thượng tá Phạm Đình Lâm- Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, cho biết việc tổ chức thi công ban đêm là giải pháp bắt buộc trong điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài. “Đất yếu, nước ngầm nhiều, việc làm móng nhà rất vất vả. Đơn vị phải tranh thủ làm đêm, từng khoảng thời gian thuận lợi để kịp tiến độ bàn giao nhà cho bà con trước Tết. Nhưng dù làm nhanh, yêu cầu chất lượng vẫn đặt lên hàng đầu”- Thượng tá Lâm chia sẻ.
Từ lời phát động chiến dịch của Thủ tướng Chính phủ, chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm căn nhà mới đã mọc lên trên nền đất cũ còn vương vệt bùn.
Cuối tháng 12, căn nhà của ông Đặng Văn Dũng (thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa) do Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 phụ trách thi công đã hoàn thành hơn 80%, chuẩn bị sơn màu. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người đàn ông vừa trải qua mất mát lớn khi ngôi nhà mới dần thành hình, có mái cứng cáp và phần gác để trú tránh khi lũ lớn.
![]() |
| Dựng lại nhà hỗ trợ Nhân dân là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”. |
Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng- Phó Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, cho biết căn nhà của ông Dũng được khởi công ngày 8/12 và bàn giao ngày 30/12, vượt tiến độ khoảng 15 ngày. Theo Thiếu tá Thắng, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Việc giám sát chất lượng từng hạng mục được thực hiện chặt chẽ để bảo đảm mỗi căn nhà khi hoàn thành không chỉ nhanh, mà còn bền chắc, an toàn.
“Đơn vị quán triệt tinh thần thần tốc của chiến dịch, làm ngày chưa đủ thì tranh thủ làm đêm. Chúng tôi hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động vật tư, phân công công việc cụ thể từng ngày cho cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi mong rằng mỗi căn nhà dựng lên sẽ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, đón Tết trong niềm vui và sự ấm áp của nghĩa tình quân và dân”- Thiếu tá Thắng chia sẻ.
Không chỉ ở xã Hòa Thịnh, tại các xã Sơn Hòa, Hòa Xuân, Hòa Mỹ, Tuy An Đông… thuộc tỉnh Đắk Lắk, nơi nào có nhà dân cần xây mới, sửa chữa, nơi đó đều có dấu chân bộ đội. Những công trường sáng đèn trong đêm là minh chứng sinh động cho tinh thần “ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội”. Điều đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của người lính trước Nhân dân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: THẢO TIÊN






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin