Đợt bão lũ liên tiếp vào cuối năm 2025 đã để lại những thiệt hại nặng nề tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trong bối cảnh đó, “Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng quân đội cùng chính quyền các cấp và Nhân dân, “thần tốc” dựng lại những mái nhà bị sập, đổ, cuốn trôi sau thiên tai.
Kỳ 1: Khẩn trương tái thiết, “thần tốc” thi công
Cuối năm 2025, khi bão lũ liên tiếp quét qua khu vực miền Trung- Tây Nguyên, nhiều vùng dân cư ở tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề.
Tại xã Hòa Thịnh- vùng rốn lũ ven Sông Ba, các công trình “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai khẩn trương, từ những nền nhà sập đổ đến những mái ấm đang dần hình thành. Sự hiện diện kịp thời của lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và Nhân dân đã tạo nên câu chuyện tái thiết thần tốc, minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, tình cảm quân và dân như “cá với nước”.
![]() |
| Các địa phương huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cần thiết thực hiện “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm xuyên lễ Tết” quyết tâm hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” đúng tiến độ. |
Từ bản vẽ đến công trường thần tốc
Tại tỉnh Đắk Lắk, cơn bão số 13 (Kalmaegi) chưa kịp để lại thời gian khắc phục thì một đợt mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 11 lại tiếp tục trút xuống, gây sạt lở, ngập sâu trên diện rộng. Hàng loạt khu dân cư bị tàn phá, nhiều gia đình rơi vào cảnh mất trắng nhà cửa, tài sản, sinh kế bị gián đoạn, đời sống Nhân dân đặc biệt khó khăn.
Trong bối cảnh ấy, yêu cầu đặt ra phải nhanh chóng tái lập nơi ở an toàn để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm khôi phục sản xuất. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đầu tháng 12, tỉnh Đắk Lắk chính thức triển khai “Chiến dịch Quang Trung”- một chiến dịch đặc biệt, huy động tổng lực để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.
Chưa đầy 1 tháng sau ngày phát động, khi chúng tôi có mặt tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), không khí tái thiết khẩn trương lan rộng tại mỗi thôn xóm. Xe chở vật liệu xây dựng nối nhau về các ngôi nhà, nơi những công trường được thi công thần tốc.
Những băng rôn khẩu hiệu đỏ thắm dọc lối vào thôn như lời cam kết về tiến độ và quyết tâm của các lực lượng hỗ trợ. Những ngôi nhà được xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung” thể hiện tầm nhìn lâu dài, hướng đến khả năng thích ứng với thiên tai ngày càng khốc liệt. Nhiều hộ dân đồng thuận ngay từ ngày đầu khi được phổ biến mẫu nhà “3 cứng” gồm móng cứng, khung cứng, mái cứng, tăng khả năng chống chịu lũ bão.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhà ở không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn là tuyến phòng thủ đầu tiên của người dân trước thiên tai.
Vì vậy, yêu cầu kỹ thuật được đặt lên hàng đầu, đặc biệt ở khâu xử lý nền móng, khung chịu lực và mái nhà. Trên các công trường, lực lượng bộ đội, công an và các đơn vị phối hợp vừa bảo đảm tiến độ thần tốc vừa tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật. Từ những bản vẽ đến mệnh lệnh triển khai khẩn trương, đến nay có hơn 600 căn nhà “3 cứng” đã được khởi công xây mới, sửa chữa khoảng 892 căn nhà.
Ông Phương Văn Lành- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thịnh, cho biết: Toàn xã có 117 căn nhà cần xây mới, 44 căn phải sửa chữa lớn và 112 căn sửa chữa nhỏ. Để triển khai khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, có 17 đơn vị của quân đội cùng lực lượng tình nguyện với khoảng 1.300 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trực tiếp tham gia hỗ trợ.
“Những ngày bộ đội hành quân về xã, bà con phấn khởi lắm. Việc gì khó đã có bộ đội cùng lo. Các đơn vị phối hợp rất chặt chẽ với địa phương, làm việc khẩn trương, làm đến đâu chắc đến đó. Nhìn từng căn nhà dần hoàn thiện, chúng tôi tin rằng bà con sẽ kịp an cư để đón Tết. Song song với việc xây dựng nhà ở, chính quyền địa phương cũng tập trung hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về gia súc, gia cầm, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, từng bước ổn định đời sống”- ông Lành chia sẻ.
Giúp người dân an cư đón Tết
Bước vào thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh), căn nhà của bà Phạm Thị Hạnh nằm gần lối vào của thôn. Cách đây hơn 1 tháng, ngôi nhà của bà cụ gần 80 tuổi này được người dân miêu tả là “sập như cái bánh nậm” do cơn lũ dữ. Nay một ngôi nhà mới đang được các CBCS Cục Hậu cần- Kỹ thuật (Quân khu 5) tăng tốc thi công, bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng theo đúng bản vẽ.
Trong căn nhà mới vừa được tô vôi, bà Hạnh lom khom dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc để sớm ổn định sinh hoạt. Bà trìu mến nói: “Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày được sống trong căn nhà vững chắc như vầy. Nhờ Nhà nước, nhờ bộ đội giúp đỡ mà tôi có chỗ che mưa, che nắng sau cơn bão lũ”.
Căn nhà của bà Hạnh được khởi công giữa tháng 12. Đại úy Nguyễn Văn Đại- Cục Hậu cần- Kỹ thuật (Quân khu 5), cho biết: Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thi công sẽ mất hơn 1 tháng. Tuy nhiên, với mục tiêu để người dân sớm có nhà ở, các tổ đội đã đẩy nhanh tiến độ, làm việc liên tục để có thể bàn giao nhà cho bà Hạnh vào khoảng ngày 10/1. “Nhận nhiệm vụ giúp dân, CBCS xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Dù nắng mưa vẫn cố gắng làm ngày, làm đêm để bà con sớm được an cư, đây là niềm vinh dự của người lính giữa thời bình”- Đại úy Nguyễn Văn Đại chia sẻ.
Tại thôn này, Cục Hậu cần- Kỹ thuật (Quân khu 5) bố trí 6 đội với hơn 60 CBCS phụ trách xây mới và sửa chữa nhà ở. Mỗi đội có khoảng 13-14 CBCS, tùy theo quy mô mỗi công trình. Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, giữa đổ nát của vùng rốn lũ, các đơn vị đã dựng nhà tạm cho người dân trú ngụ, hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa, đồng thời tổ chức khám, chữa bệnh, trao quà thiết thực giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Nhà ở cuối thôn, ông Trần Văn Khánh, xúc động kể: “Từ chính quyền, công an đến bộ đội đều ở bên dân, giúp dân không kể ngày đêm. Tôi biết ơn bộ đội, nhờ bộ đội mà bà con cũng có động lực làm lại từ đầu, còn con người là còn tất cả”.
Hôm chúng tôi ghé thăm, căn nhà của ông Trần Văn Khánh và căn nhà của gia đình chị Lê Thị Kim Đơn (con dâu ông Khánh) vẫn chưa kịp tô tường do những cơn mưa kéo dài. Đây là 2 trong số hơn 10 căn nhà tại xã Hòa Thịnh do Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) phụ trách xây dựng. “Trận lũ vừa rồi làm nhà tôi đổ sập hoàn toàn. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, bộ đội xây dựng nhà mới, gia đình tôi mừng không nói hết được. Căn nhà mới rất kiên cố với bê tông cốt thép, có gác tránh lũ, đủ sức chống chọi với mưa bão”- ông Khánh chia sẻ.
![]() |
| Lực lượng quân đội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Nhân dân triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Đắk Lắk. |
Chị Lê Thị Kim Đơn không giấu được xúc động khi nhắc đến những mất mát sau lũ. Gia đình làm ruộng, chăn nuôi, ai nấy đều lao động quanh năm. Trận bão lũ đã cuốn trôi lúa giống, lúa ăn và nhiều tài sản tích góp. “Mất mát nhiều lắm, nhưng may là người còn. Có bộ đội về dựng nhà, chúng tôi yên tâm hơn. Các chú dựng nhà khéo và chắc chắn lắm. Được sống trong căn nhà mới giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục sản xuất”- chị Đơn nói.
Sau cơn bão số 13 (Kalmaegi) đầu tháng 11/2025 và đợt mưa lớn kéo dài, tỉnh Đắk Lắk hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng, hơn 150 ngàn nhà dân bị ngập, hơn 680 căn nhà sập hoàn toàn, trên 1,5 ngàn căn nhà hư hỏng nặng; hạ tầng kinh tế- xã hội thiết yếu bị tàn phá nặng nề. UBND tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp phát động chương trình “Nhà cho đồng bào vùng lũ”, huy động nguồn lực xã hội cùng ngân sách nhà nước để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho người dân bị thiệt hại. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, huy động tổng lực các nguồn lực nhằm bảo đảm người dân có nơi ở an toàn trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từng bước ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, với tổng kinh phí thực hiện hơn 157 tỷ đồng.
Những căn nhà rồi sẽ hoàn thiện. Cuộc sống dần ổn định hơn. Đồng ruộng sẽ được gieo trồng trở lại. Sau những mất mát, điều còn đọng lại nơi đây không chỉ là mái nhà mới, mà là niềm tin được bồi đắp trong lòng Nhân dân. Niềm tin ấy giúp người dân xã Hòa Thịnh vững vàng hơn để bước qua mất mát, đón chào một cái Tết đầm ấm trong ngôi nhà vừa được xây dựng nên từ đôi tay, trách nhiệm, nghĩa tình bền chặt giữa quân và dân.
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: THẢO TIÊN






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin