Vị tướng xứ dừa nổi tiếng với lòng gan dạ

05:44, 30/12/2025

Đó là Đại tướng Lê Văn Dũng- nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông nghỉ hưu từ năm 2011.

Chân dung Đại tướng Lê Văn Dũng, ảnh chụp tháng 4/2023. Ảnh: CẨM TRÚC
Chân dung Đại tướng Lê Văn Dũng, ảnh chụp tháng 4/2023. Ảnh: CẨM TRÚC

Quá trình chiến đấu và trưởng thành

Đại tướng Lê Văn Dũng (tên thật là Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945, ở ấp Phong Nới, xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (cũ), nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Ông xuất thân trong gia đình nông dân nghèo. Sau Đồng khởi 1960, thanh niên trong xóm, ấp, đến các anh em của cậu bé Nới cũng lần lượt tham gia cách mạng.

Vì thế, các anh, em của Nới như anh Ba Huổn bị giặc bắt giam trong tù, anh Năm hy sinh, anh Sáu Tùng đi giao bưu Miền. Rồi cô Út cũng nhập ngũ.

Năm 1963, lúc này Nới 17 tuổi, giúp mẹ chăn trâu. Nghe tin Bộ Chỉ huy Miền phát động phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” và kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, Nới cũng háo hức đến gặp cô Ba Thắng- Bí thư Chi bộ xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm trình bày nguyện vọng của mình.

So với các trai tráng khác, Nới nhỏ người hơn, chỉ có tròm trèm 38kg. Bị cô Ba chê nhỏ con, Nới mạnh dạn trả lời với cô Ba: Nhỏ con thì làm việc nhỏ. Bộ đội thiếu gì việc, cô Ba!

Vậy là Nới nhập ngũ và trở thành anh bộ đội nổi tiếng với lòng gan dạ. Sau thời gian huấn luyện ngắn và hành quân đến miền Đông, Nới được bổ sung vào Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, trực thuộc Bộ Chỉ huy Miền.

Người bộ đội trẻ có bí danh “Bảy Dũng” lần đầu xa nhà ra đến rừng miền Đông đất đỏ vậy mà háo hức vô cùng. Nới rất tâm đắc với bí danh Bảy Dũng: “Dũng tức là phải dũng cảm, ở đâu cũng phải làm dũng sĩ”.

Chính cái tên và ý nghĩa đó đã trở thành động lực, niềm tin, nung nấu ý chí chiến đấu cho ông trong suốt quá trình tham gia cách mạng về sau này. Dù có hy sinh cũng phải đánh!

Trận đánh đầu tiên Bảy Dũng tham gia là trận “ấp chiến lược” Bến Cầu. Tổ trinh sát của ông đã dẫn đường đơn vị vào chiếm lĩnh đúng thời gian và giành thắng lợi. Sau trận này, ông được giao làm Tiểu đội phó trinh sát.

Năm 1964, Bảy Dũng ghi dấu ấn trong trận Bình Giã. Ông giúp Trung đoàn 1 bắn cháy 12 máy bay, khiến kế hoạch của địch tiếp tục thất bại và sau 1 giờ đã tiêu diệt Tiểu đoàn 33 biệt động quân của địch tại Bình Giã.

Liên tiếp trong 3 ngày chiến đấu liên tục, Tiểu đội trinh sát của Bảy Dũng đã cùng lực lượng trinh sát Trung đoàn 1 tiêu diệt gọn 2 tiểu đoàn tổng dự bị tinh nhuệ của quân ngụy Sài Gòn, góp phần kết thúc chiến dịch Bình Giã, với nhiều chiến công xuất sắc.

Năm 1965, Bảy Dũng tham gia trận Đồng Xoài, địch bị tiêu diệt gọn theo kế hoạch. Trận này, Bảy Dũng được tặng danh hiệu “Chiến sĩ Ấp Bắc”- một danh hiệu vinh dự do Bộ Chỉ huy Miền trao tặng.

Giấy chứng nhận “chiến sĩ Ấp Bắc” được ông bỏ vào túi nilon đựng gạo sấy thu được của địch cho khỏi ướt và luôn để trong túi áo của mình như một báu vật.

Đến ngày 23/9/1965, ông được kết nạp vào Đảng- một bước ngoặt đánh dấu sự rèn luyện và trưởng thành của người đảng viên trẻ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nếu như Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có câu nói giản dị: “Chưa biết đánh Mỹ thì hãy đánh Mỹ đi, cứ đánh rồi khắc tìm ra cách đánh” thì về sau này Bảy Dũng cũng đặt ra phương châm cho riêng mình: “Cứ làm rồi sẽ biết cách làm”. Bởi, ông nhận thấy không gì chúng ta không biết mà chúng ta chỉ chưa biết mà thôi.

Đặc biệt, cuối năm 1967, đầu 1968, Bảy Dũng tham gia cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân, ông bị thương nhiều lần nguy hiểm tính mạng, phải nằm viện, ra viện rồi lại nhập viện.

Dù vậy nhưng ông vẫn dũng cảm tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội. Với phẩm chất và năng lực của mình, Bảy Dũng được bổ nhiệm làm Chính trị viên Đại đội 6 Tiểu đoàn 2.

Từ năm 1963-1989, đồng chí Lê Văn Dũng có 26 năm chiến đấu và học tập liên tục; đã trực tiếp chiến đấu 179 trận, nhiều lần bị thương. Hiện trong người ông vẫn còn một số mảnh đạn.

Phẩm chất sáng ngời

Hơn 45 năm công tác, đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Đại tướng Lê Văn Dũng cũng luôn thể hiện sự quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, là một cán bộ chính trị, quân sự vẹn toàn, lập được nhiều chiến công xuất sắc và được tặng nhiều danh hiệu cao quý trong kháng chiến như: “Chiến sĩ Ấp Bắc”; “Dũng sĩ diệt xe cơ giới”; “Dũng sĩ diệt Mỹ”...

Sau ngày đất nước thống nhất, ông mới được bổ túc văn hóa và tiếp tục nhận những nhiệm vụ cao hơn: Sư đoàn phó Sư đoàn 9 Quân đoàn 4, với quân hàm thượng tá. Lúc này, ông tiếp tục cùng đồng đội làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Pol Pot.

Được dịp thăm và trò chuyện với đại tướng gần đây, mặc dù sức khỏe của ông không còn đủ để tải đạn hàng chục ký vượt đường trường, đôi chân không còn dẻo dai để ông vượt núi, băng rừng cùng đồng đội như thời trai trẻ nhưng chúng tôi bắt gặp trong ánh mắt ấy, giọng nói ấy vẫn toát lên phẩm chất sáng ngời, trung kiên của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngày về hưu, đại tướng khảng khái chia sẻ: “Về quê ở là khỏe nhất. Ngày xưa đi chiến đấu, đâu có nghĩ gì đến quyền lợi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi phải nghĩ về đồng đội, tiếp tục giúp đỡ, chăm lo cho bà con Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn…”.

Cả cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và kể cả những ngày hưu trí cuối đời của vị đại tướng xứ dừa là niềm tự hào, là tấm gương tỏa sáng cho những người trẻ hôm nay.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Hồ Thị Hoàng Yến tặng hoa chúc mừng gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng. Ảnh: THANH PHONG
Đại tướng Phan Văn Giang cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Hồ Thị Hoàng Yến tặng hoa chúc mừng gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng. Ảnh: THANH PHONG

Với thành tích chiến đấu và công lao to lớn trong xây dựng quân đội, Đại tướng Lê Văn Dũng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; 5 Huân chương Chiến công các loại, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Nhà nước Campuchia trao tặng; Huân chương Itxala hạng Nhất do Nhà nước Lào trao tặng...

Ngày 28/12, tại Bệnh viện Quân y 175, TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 trang trọng tổ chức lễ Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tướng Lê Văn Dũng- nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Văn Hướng- Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu và gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tướng Lê Văn Dũng.

CẨM TRÚC- THANH PHONG

Thật đáng trân trọng và rất cần lưu giữ những trang sách sử giá trị về hình ảnh người anh hùng chân trần chí thép. Thế hệ trẻ chúng ta càng phải tôn kính, với tâm niệm phải kế thừa và phấn đấu hơn nữa trong học tập và lao động, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, vững mạnh.

CẨM TRÚC
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh