Hơn 50 năm đã gắn bó với nghệ thuật Khmer, ông Trần Sang (năm nay hơn 70 tuổi, dân tộc Khmer, ngụ ấp Tân Trung Giồng A, xã Tiểu Cần), vẫn miệt mài đứng lớp truyền dạy múa chhay dăm, múa chằn, múa khỉ cho con em trong vùng. Với ông, đó không chỉ là nghề mà còn là trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
![]() |
| Ông Trần Sang thực hiện nghi thức cầu mong mỗi đều tốt lành cho học trò. |
Năm 1969, khi mới 15 tuổi, cậu bé Trần Sang tìm đến chùa Phướng để học nghệ thuật múa truyền thống Khmer. Dưới sự dìu dắt của các bậc tiền bối, không bao lâu, ông đã theo các đoàn nghệ thuật quần chúng đi biểu diễn khắp nơi.
Đó là những chuyến đi bằng xe đạp, bằng ghe, thậm chí đội mưa gìn giữ đạo cụ- ký ức mà ông Sang vẫn nhớ rõ, như một phần tuổi trẻ của mình.
“Ngày ấy khó khăn lắm, nhưng ai cũng mê diễn. Mỗi đêm nghe tiếng trống là lòng rạo rực”, ông kể.
Năm 1980, sau khi lập gia đình và về sinh sống tại ấp Tân Trung Giồng A, ông Sang tiếp tục là cộng tác viên Đội Tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh (cũ).
Trong quá trình hoạt động trong đội đã giúp ông trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và trở thành gương mặt chuyên nghiệp trong các tiết mục múa truyền thống, đặc biệt là múa chằn- thể loại khó và đòi hỏi kỹ thuật cao. Vì vậy, bà con thường gọi ông là “Chằn Sang”.
Trong quá trình công tác và biểu diễn, ông Sang nhiều lần đại diện tỉnh Trà Vinh dự các liên hoan nghệ thuật quần chúng trong và ngoài tỉnh, mang về nhiều thành tích nổi bật: HCV Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tại Sóc Trăng (2000), Kiên Giang (2003), HCV toàn quốc tại Hà Nội (2004) cùng nhiều HCV tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Trà Vinh (cũ).
Dù bận rộn biểu diễn, ông Sang vẫn dành nhiều thời gian để truyền dạy lại những điệu múa truyền thống cho thế hệ trẻ. Từ những năm 1980, ông thành lập nhiều đội chhay dăm tại địa phương, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, điều chỉnh từng động tác tay, từng nhịp chân cho học trò.
Đến nay, đã có gần 200 học trò được ông truyền dạy. Nhiều học trò còn thành lập được đội chhay dăm ở các địa phương.
Đối với ông Sang, niềm vui lớn nhất là thấy học trò yêu thích và gìn giữ nghệ thuật Khmer. “Múa chhay dăm hay múa chằn không chỉ là biểu diễn. Đó là văn hóa, là hồn cốt của người Khmer. Tôi chỉ mong các cháu giữ được nghề”, ông nói.
Ông Sơn Phước Thành- nguyên Đội trưởng Đội Tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh (cũ), nhận xét: “Anh Trần Sang biểu diễn rất chuyên nghiệp.
Múa chằn của anh mạnh mẽ, giữ đúng thần thái nhân vật- điều rất ít người đạt được”. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, anh đã mang về cho đội nhiều HCV từ cấp tỉnh, khu vực đến Trung ương.
Bằng tất cả đam mê và tấm lòng, ông Trần Sang đã và đang truyền lửa cho thế hệ trẻ để nhịp trống chhay dăm vẫn vang vọng, để những điệu múa Khmer vẫn sống mãi giữa cộng đồng.
Bài, ảnh: SU CHỊA



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin