Hơn 20 năm gắn bó với các hoạt động địa phương, ông Trương Triều Minh, ngụ Khóm 16 (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long), đã quen thuộc với người dân, giữ vai trò “đầu mối” trong nhiều phong trào của địa phương.
![]() |
| Ông Trương Triều Minh tham gia phát biểu ý kiến nhân Ngày hội Đại đoàn kết tại Khóm 16. |
Ông Trương Triều Minh hiện là Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi và thành viên Ban Quản trị chùa Sam Bua. Với ông Minh, công việc cộng đồng không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui. Ông nói vui: “Ở khóm có việc gì, dân gọi là tôi có mặt”. Từ hỗ trợ người ốm đau, neo đơn đến vận động chăm lo học sinh nghèo, ông luôn tìm cách kết nối các mạnh thường quân để mang lại những phần quà thiết thực. Mỗi dịp lễ, Tết, Tháng Hành động vì người cao tuổi hay đầu năm học, hình ảnh ông Minh chở từng bao gạo, thùng mì, tập sách, phần quà đến tận nhà người dân đã trở nên quen thuộc.
Bà Thạch Thị Sa Mone, hơn 80 tuổi, thuộc diện cận nghèo, xúc động kể: “Tôi già yếu, bệnh tật nhiều, kinh tế khó khăn. Ông Minh luôn quan tâm, đến hỏi thăm, tặng quà rồi tham mưu chính quyền xem xét hỗ trợ nhà ở. Nhờ vậy mà hai mẹ con tôi có nơi ở ổn định. Ông còn vận động mạnh thường quân tặng quà thường xuyên, lúc bệnh lúc đau đều có ông tới động viên”.
Không chỉ gắn bó với đời sống dân cư, ông Minh còn làm tốt vai trò thành viên Ban quản trị chùa Sam Bua. Ông phối hợp chặt chẽ với sư cả và Ban quản trị chùa trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vận động hỗ trợ người nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng đời sống văn hóa. Những hoạt động cộng đồng tổ chức tại chùa- từ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đến các dịp lễ truyền thống của đồng bào Khmer đều có dấu ấn đóng góp của ông Minh.
Bà Sơn Thị Ngọc Linh- Bí thư Chi bộ Khóm 16, nhận xét: “Ông Minh luôn nhiệt tình với mọi phong trào của địa phương, tạo uy tín trong cộng đồng. Dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ông còn vận động sư cả chùa Sam Bua hỗ trợ quà cho bà con. Bên cạnh đó, ông tham gia phát biểu nhiều ý kiến thiết thực trong công tác xây dựng đô thị văn minh. Những việc làm của ông góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nếp sống văn minh đô thị của khóm 16”.
Nhiều năm qua, những đóng góp thầm lặng của ông Trương Triều Minh đã tạo nên nét đẹp đoàn kết trong khu dân cư. Những phần việc tưởng chừng giản dị như vận động quà, hỗ trợ hộ nghèo, chăm lo học sinh khó khăn… đã mang lại giá trị thiết thực cho đời sống người dân. Dù đã gần 80 tuổi, ông vẫn quyết tâm: “Còn sức là tôi vẫn tiếp tục làm việc có ích cho cộng đồng”.
Bài, ảnh: SU CHỊA



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin