Xin cảm ơn những ân tình từ cơ sở! 

11:24, 22/06/2025

Cung cấp cho chúng tôi những tư liệu quý; cùng chúng tôi ra ruộng, vô vườn gặp bác nông dân; nấu cho chúng tôi những bữa ăn thấm đượm nghĩa tình; khi chia sẻ động viên, lúc góp ý chân tình để bài viết tốt hơn… Đó chính là những ân tình mà các cán bộ, người dân ở cơ sở đã dành cho chúng tôi trong quá trình công tác.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng đến những “người dẫn đường” từ cơ sở. 
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng đến những “người dẫn đường” từ cơ sở. 

Trong hành trình làm báo hơn 1,5 thập kỷ của mình, chúng tôi hạnh phúc đã nhận được những sự chia sẻ, hỗ trợ hết lòng và những tình cảm thân thương, chân thành như thế! Khi chúng tôi sắp tạm biệt ra về, anh Út khệ nệ rinh bịch khoai lang cùng 2 trái dưa hấu to đùng “của nông dân xứ rẫy mình trồng, rất ngon, nhà báo về ăn lấy thảo”. Đây lần thứ “n” chúng tôi xuống “làm phiền”. Vậy mà lần nào liên lạc, anh cũng vui vẻ nhận lời. Anh là Nguyễn Văn Út- Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy TT Tân Quới (huyện Bình Tân). 

Bằng kinh nghiệm làm tuyên giáo, gắn bó và am hiểu địa bàn, nhiều năm qua, anh Út luôn cung cấp cho chúng tôi những thông tin hay, giới thiệu để chúng tôi tìm gặp nhân vật phù hợp với đề tài đặt ra, để có những buổi trao đổi, nắm thông tin hiệu quả. Chính vì được anh Út làm “cầu nối” nên từ các đề tài về công tác xây dựng Đảng, xây dựng NTM, đô thị văn minh, nông dân làm kinh tế giỏi... đều gặp được những nhân vật hay, nắm được những thông tin sát sườn cuộc sống. 

Đó là bài viết về “Tân Quới với những chiếc cầu ước mơ” nói về cuộc vận động xã hội hóa xây 7 chiếc cầu. Do địa hình nhiều sông rạch nên việc đóng góp xây cầu có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, tạo động lực cho thị trấn phát triển. Nhìn những chiếc cầu bê tông kiên cố bắc qua sông rạch, nhiều vị cao niên ở TT Tân Quới vui mừng cho biết: “Trước đây không nghĩ có ngày quê mình được những cây cầu đẹp như vầy”. Với người dân nơi đây, những chiếc cầu là hình ảnh đổi mới đi lên, đẹp như chuyện “không dám mơ”. Bên cạnh, còn có các bài viết như “Đưa TT Tân Quới phát triển nhanh và bền vững; Lo chuyện giúp dân sản xuất và tiêu thụ; Đưa cải bắp de vào nhà lưới hiệu quả cao”…

Anh Nguyễn Văn Út trong một lần tháp tùng phóng viên ra rẫy gặp nông dân. 
Anh Nguyễn Văn Út trong một lần tháp tùng phóng viên ra rẫy gặp nông dân. 

Trong những hành trình cùng nhau tác nghiệp của chúng tôi, anh Út đã để lại “dấu ấn đậm nét” về sự nhiệt tình, lòng chân thành và sự tin cậy lớn lao của “người dẫn đường” ở cơ sở. Xin cảm ơn anh, cảm ơn “người dẫn đường”, người anh trai đáng quý!

Gần đây, chúng tôi được cơ quan phân công phụ trách mục “Địa chỉ nhân đạo” (ĐCNĐ). Chúng tôi được đồng nghiệp đi trước giới thiệu làm quen với ông Lê Văn Lai- thường được gọi là chú Ba Chuối- Tổ từ thiện Cầu Kinh Mới (xã Chánh An, huyện Mang Thít). Tuy không phải là cán bộ xã do lãnh đạo địa phương phân công, nhưng chú Ba Chuối rất nhiệt tình, sẵn sàng đồng hành, dẫn đường chúng tôi đi bất cứ nơi đâu, không kể xa gần. Là người cao tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống, lại rành đường đi nước bước, nên trong những chuyến tác nghiệp có chú Ba Chuối dẫn đường, thì chúng tôi rất an tâm. 

Là người rất tận tâm với công tác từ thiện, đều đáng trân quý ở chú Ba Chuối là mỗi khi hay tin có bệnh nhân nghèo cần trợ giúp, thay vì chỉ cần báo tin, gửi đơn cho tòa soạn cử người xuống xác minh, thì chú Ba Chuối lại dành thời gian đi xác minh trước một bước. 

Chú sẵn lòng đi thực tế từ Mang Thít đến Long Hồ, Vũng Liêm, TX Bình Minh... để hiểu rõ từng hoàn cảnh và xem xét có đúng đối tượng, thì chú mới giới thiệu các trường hợp đến Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long. Mỗi khi chúng tôi đi trao tiền bạn đọc hỗ trợ người bệnh, nếu có chú Ba Chuối đi cùng, chú luôn gửi thêm chút đỉnh tiền để người bệnh có thêm tiền xoay xở. Tuy không nhiều, nhưng đó là cả tấm lòng, cùng thời gian, công sức chú đồng hành cùng chúng tôi đến thăm người bệnh. 

Có khi để tranh thủ thời gian, chúng tôi phải đi liên huyện, gặp nhiều nhân vật phỏng vấn để hoàn thành công việc trong một ngày, chú Ba Chuối vẫn đồng hành cùng chúng tôi đi công tác xuyên trưa, tuy tuổi cao nhưng chú vẫn không nề hà làm “người liên huyện đồng hành liên huyện”. 

Những chuyến công tác kéo dài, chú đon đả mời nhà báo ghé nhà dùng bữa cơm trưa. Hì hục ra sau mương nhà bắt cá tặng chúng tôi làm quà. Canh giờ tôi về đến nơi, chú ân cần điện thoại hỏi thăm tôi như người cha hỏi thăm con gái có bị ướt mưa không. Tấm lòng chân thành của chú đã đem đến cho nhà báo chúng tôi sự ấm áp yêu thương. Chúng tôi rất cảm ơn chú, cảm ơn “người dẫn đường” đầy tâm huyết, cảm ơn người cha, người chú luôn đồng hành cùng tôi trong bước đường tác nghiệp trợ giúp những mảnh đời cơ nhỡ. 

Nhớ sao cho hết những cán bộ, người dân đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ đường, cung cấp thông tin, giới thiệu nhân vật hay, đôi khi còn làm tài xế bất đắc dĩ chở nhà báo qua những con đường quê nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, ngồi chờ nhà báo phỏng vấn xuyên trưa hay mất hút cả ngày… Trân quý làm sao những lời nhận xét chân tình mà thấm thía: “Hôm bữa chú thấy con viết bài về những công nhân thông cống quét đường vậy là bài viết có tính quần chúng đó, phát huy nhe”. Cũng có khi là sẻ chia, góp ý chân tình: Nhà báo thường xuyên đi thực tế, gặp gỡ bà con đi. Để khi có chuyện hay hay có vướng mắc, trăn trở gì, bà con có thể nói để báo chí góp tiếng nói công bằng, trung thực, khách quan…

Chính những lời động viên, góp ý chân tình và sự tin tưởng đó đã giúp nhà báo, phóng viên chúng tôi có thêm niềm vui, động lực với nghề.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2025), chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng đến những chú Ba, anh Út… dẫn đường; anh doanh nhân, chị tiểu thương, bác nông dân… đã cung cấp cho chúng tôi những tư liệu quý để chúng tôi hoàn thành tác phẩm báo chí, những đề tài đặt ra. Chúng tôi có được niềm vui, hạnh phúc với nghề thì tất cả là nhờ sự tạo điều kiện của cơ quan, sự hỗ trợ của đồng nghiệp và chính nhờ có những “người dẫn đường” như thế. 

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI- TUYẾT HIỀN


 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh