Tạp bút:
GầnTết!

06:59, 24/12/2024

Còn hơn tháng nữa là đã đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Những ngày này, nhà nhà rục rịch trồng bông, phơi khô, cắt kiệu. Ra đường không khí nhộn nhịp, lành lạnh, se se. Nhiều người bảo nhau: “Tết đến nơi rồi!”.

Trồng vạn thọ đón Tết.
Trồng vạn thọ đón Tết.


1. Sáng sớm, tranh thủ thời gian trước khi đi làm, những người hàng xóm của tôi ra thăm mấy chậu vạn thọ trước nhà. Sống ở thành, không gian chật hẹp nhưng ai cũng thích tự tay trồng vạn thọ để trưng trong nhà. Người tưới nước. Người tìm cách ngăn ốc “ma”. Người nhẩm tính thời gian để rải phân cho kịp thời. Chỉ có vậy thôi mà xóm vui rộn rã. Những cây vạn thọ con bé xíu vượt lên từng ngày. Có thể qua bàn tay của những người không chuyên, hoa nở không to, bông không nhiều. Nhưng, chắc chắn là sẽ đẹp. Và, cực thêm một chút vậy mà vui!


2. Những ngày cuối năm đường phố rộn ràng. Không khí giáng sinh đang tràn ngập khắp các ngả đường. Những cửa hàng, cửa hiệu được trang hoàng lộng lẫy. Khuyến mãi, sale hàng đang được đẩy mạnh để kích cầu tiêu dùng cuối năm. Và, nhiều người đã bắt đầu đi mua sắm. Cho Giáng sinh, cho Tết tây, Tết mình. Tết luôn làm ta phải chộn rộn. Không đi đâu, không mua gì nhưng lên xe dạo một vòng quanh phố cũng vui!


3. Lần giở từng trang báo những ngày này sẽ thấy. Mặc dù năm qua kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai, bão lũ. Nhưng, năm gần hết, Tết gần đến, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cá nhân đang cố gắng hết sức trong khả năng của mình để mang “Tết ấm đến mọi nhà”. Nhiều chương trình đang được khởi động. Nhiều phần quà đã bắt đầu được trao tay. Tất cả với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Để niềm vui Tết được đến với mọi nhà.
 
•    Bài, ảnh: CA DAO
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh