Người tốt, việc tốt

Bác Hai góp sức xây dựng quê hương

Cập nhật, 08:37, Thứ Năm, 30/03/2023 (GMT+7)
Bác Hai trong ngày khởi công đường đan kênh Nhị Tỳ.
Bác Hai trong ngày khởi công đường đan kênh Nhị Tỳ.
Trở lại ấp Ba Chùa (xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn)- vùng căn cứ kháng chiến- tôi thật sự ngỡ ngàng về vùng đất mà ngày nào toàn đồng chua, năng, lác giờ đây nhà tường mọc lên san sát bên những con lộ nhựa tít tắp, những con đường bê tông xẻ dọc ngang vào xóm ấp…
 
Ba Chùa thay đổi như hôm nay là có sự chung tay góp sức của Nhà nước và bà con nơi đây, những người con của Ba Chùa theo cách mạng từ mùa thu năm 1945.
 
Sinh ra trên vùng đất Ba Chùa, lớn lên theo tiếng gọi của Tổ quốc ngày 17/2/1945, bác Hai (nhân vật không muốn nêu tên) xuống “tàu đầu bằng” ở Cà Mau ra khơi để lên tàu Ba Lan tập kết ra Bắc. Nhiều năm học tập và công tác trên đất Bắc, nỗi nhớ da diết quê hương chỉ muốn quay về giải phóng miền Nam, sau nhiều ngày xin lãnh đạo vào tháng 7/1973, bác Hai cũng theo đoàn quân về Nam.
 
Ngày thống nhất đất nước, bác Hai mới có dịp thăm lại bà con quê hương nhìn xóm làng xơ xác, bà con đều nghèo do chiến tranh, phương tiện đi lại chỉ bằng ghe xuồng, lòng bác Hai trĩu nặng. Tâm niệm của bác Hai phải làm việc gì đó cho quê hương… nhưng mãi đến năm 2023, bác Hai mới thực hiện được.
 
Sau nhiều đêm suy nghĩ, bác Hai quyết định đổ đan tuyến đường Ba Chùa- Tường Nhơn (đường kênh Nhị Tỳ) dài 1.600m, ngang 2,5m, có 1 cây cầu bắc qua sông, bằng tiền dành dụm dưỡng già (người viết không nêu cụ thể số tiền vì sợ bác Hai buồn, bác vốn không thích phô trương). Ngày ngày giữa trưa nắng, hình dáng một ông già còn đầy nhiệt huyết ở tuổi 83 đi lại xem công nhân thi công làm tôi xúc động, kính phục!
 
Không phô trương, hình thức, cứ âm thầm mà tỏa sáng như những bông sen hồng tươi đẹp nơi đồng bưng Ba Chùa…
Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN MINH
(Bí thư Huyện ủy Trà Ôn)