Nghĩa trang Vị Xuyên, nơi nặng tình đồng đội

Cập nhật, 21:20, Thứ Năm, 20/07/2017 (GMT+7)

Những ngày giữa tháng 7, con đường đến với Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên luôn tấp nập xe cộ cùng dòng người thăm viếng...

Theo Tiến Cường/VOV-Đông Bắc

 

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là nơi an nghỉ của các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là nơi an nghỉ của các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

 

Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ. Tượng đài Tổ quốc ghi công tưởng nhớ của những người ở lại đối với những người lính đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc
Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ. Tượng đài Tổ quốc ghi công tưởng nhớ của những người ở lại đối với những người lính đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc

 

Cuộc chiến đã lùi xa nhưng còn nhiều hài cốt của những người lính vẫn còn nằm lại nơi chiến trường để lại nỗi day dứt, khắc khoải với người thân và những đồng đội còn sống.
Cuộc chiến đã lùi xa nhưng còn nhiều hài cốt của những người lính vẫn còn nằm lại nơi chiến trường để lại nỗi day dứt, khắc khoải với người thân và những đồng đội còn sống.

 

Có những Liệt sĩ chỉ có thông tin họ, tên và đơn vị, chưa rõ quê quán và ngày tháng hy sinh.
Có những Liệt sĩ chỉ có thông tin họ, tên và đơn vị, chưa rõ quê quán và ngày tháng hy sinh.

 

Các phần mộ của những người lính luôn được người ở lại chăm chút.
Các phần mộ của những người lính luôn được người ở lại chăm chút.

 

 Người mẹ hơn 80 tuổi khóc cạn nước mắt bên mộ con mình - một liệt sĩ đã hi sinh trong trận chiến để bảo vệ biên cương Tổ quốc (Ảnh Văn Duẩn).
Người mẹ hơn 80 tuổi khóc cạn nước mắt bên mộ con mình - một liệt sĩ đã hi sinh trong trận chiến để bảo vệ biên cương Tổ quốc (Ảnh Văn Duẩn).

 

Với nổi khắc khoải khôn nguôi của người ở lại, Nhạc sĩ Trương Quý Hải, một cựu binh sư đoàn 356, ôm đàn và bài hát
Với nổi khắc khoải khôn nguôi của người ở lại, Nhạc sĩ Trương Quý Hải, một cựu binh sư đoàn 356, ôm đàn và bài hát "Về đây đồng đội ơi" do anh sáng tác trong ngày giỗ của sư đoàn năm 2014 để gọi đồng đội về hội quân trong ngày giỗ trận tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Ảnh Văn Duẩn).

 

Ngày hôm nay, khi đất nước được độc lập, ai ai cũng khắc khoải về Vị Xuyên, nhớ về sự chiến đấu của những người lính đã hy sinh trong những trận chiến ác liệt, đến nỗi họ phải thốt lên rằng đây là
Ngày hôm nay, khi đất nước được độc lập, ai ai cũng khắc khoải về Vị Xuyên, nhớ về sự chiến đấu của những người lính đã hy sinh trong những trận chiến ác liệt, đến nỗi họ phải thốt lên rằng đây là "lò vôi thế kỷ" khi có những ngọn núi đá ở Vị Xuyên bị bạt đi hơn 3m bởi bom đạn.

 

Các cựu binh Sư đoàn 356 làm lễ tưởng niệm tại nhà tưởng niệm liệt sĩ Vị Xuyên ở cao điểm 468 (Ảnh Văn Duẩn).
Các cựu binh Sư đoàn 356 làm lễ tưởng niệm tại nhà tưởng niệm liệt sĩ Vị Xuyên ở cao điểm 468 (Ảnh Văn Duẩn).

 

Giọt nước mắt của nữ cựu binh khi đứng trước anh linh của các liệt sĩ (Ảnh: Văn Duẩn).
Giọt nước mắt của nữ cựu binh khi đứng trước anh linh của các liệt sĩ (Ảnh: Văn Duẩn).

 

Từ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên nhìn xa xa là những dãy núi trùng trùng điệp điệp, nơi đó còn có rất nhiều đồng đội đã ngã xuống mà chưa thể tìm thấy.
Từ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên nhìn xa xa là những dãy núi trùng trùng điệp điệp, nơi đó còn có rất nhiều đồng đội đã ngã xuống mà chưa thể tìm thấy.