Một buổi tiệc sinh nhật lẽ ra là dịp vui vẻ, sum vầy. Vậy mà chỉ vì vài cái nhìn khiêu khích, vài lời thách thức vô nghĩa, nhóm thanh thiếu niên đã để sự hiếu thắng, bồng bột lấn át lý trí, tự đẩy mình vào vòng lao lý.
![]() |
Các đối tượng tại phiên tòa xét xử. |
Tối 19/10/2024, tại quán karaoke thuộc phường Hòa Thuận, Trần Gia Huy (18 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ) cùng bạn bè tụ tập mừng sinh nhật. Trong nhóm có các đối tượng Đặng Quốc Nguyên (21 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận), Văn Trần Thúy Vy (19 tuổi), Nguyễn Văn Tú (17 tuổi, cùng ngụ phường Nguyệt Hóa), Tạ Lý Ngọc An (18 tuổi, ngụ phường Long Đức) và nhiều thiếu niên khác, phần lớn chỉ mới 14-15 tuổi.
Khoảng 22 giờ, khi ra về, cả nhóm gặp Trần Bảo Lộc (19 tuổi, ngụ phường Nguyệt Hóa) chở Lưu Thiên Trí (16 tuổi, ngụ phường Trà Vinh) cùng bạn. Do mâu thuẫn từ trước, lại thêm thái độ khiêu khích, nhóm Gia Huy lập tức rú ga đuổi theo. Đoàn xe máy phóng bạt mạng qua nhiều tuyến đường, vừa chạy vừa la hét “tụi mày đứng lại!”, khiến người dân ven đường kinh hãi.
Không đuổi kịp, nhóm quay về nhà Đặng Quốc Triệu (16 tuổi, phường Hòa Thuận). Triệu do ngã xe bị xây xát, nhưng lại bịa chuyện mình bị “chọi chai bia”. Lời vu vạ ấy như “đổ thêm dầu vào lửa”, cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị hung khí dao tự chế, tuýp sắt, gậy, gạch thẻ kéo đến nhà Bảo Lộc.
Tại đầu hẻm, một số đối tượng đứng canh chừng, số còn lại lăm lăm cầm hung khí tiến sâu vào, vừa đi vừa chửi thề, la hét. Một góc hẻm yên tĩnh biến thành “chiến trường”, người dân trong hẻm bất an, đóng chặt cửa.
Sau khoảng 5 phút đập phá, cả nhóm bỏ đi, định kéo sang nhà Lưu Thiên Trí thì lực lượng Công an phường Trà Vinh kịp thời ngăn chặn. Một số đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, số còn lại tháo chạy trong hoảng loạn.
Hành vi côn đồ của nhóm thanh thiếu niên đã bị khởi tố và đưa ra xét xử tại TAND khu vực 10- Vĩnh Long. Trước vành móng ngựa, các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ cúi gằm mặt, không còn bóng dáng hung hăng, ngông cuồng, giờ chỉ còn sự run rẩy và hối hận.
HĐXX tuyên phạt: Trần Gia Huy 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích; Đặng Quốc Nguyên, Văn Trần Thúy Vy cùng 2 năm 6 tháng tù; Tạ Lý Ngọc An 1 năm tù; Nguyễn Văn Tú 1 năm tù (án treo) về tội gây rối trật tự công cộng.
Những bản án nghiêm khắc là cái giá phải trả cho sự nông nổi. Nhưng phía sau vành móng ngựa còn là nước mắt của gia đình, là nỗi hoang mang của người dân.
T.- mẹ một đối tượng, ôm mặt khóc nấc khi nghe tòa tuyên án: “Con tôi còn nhỏ dại, ham vui, nông nổi nên gây chuyện. Giờ nhìn nó phải ngồi tù, lòng người mẹ nào chịu nổi. Ước gì hôm đó con tôi biết dừng lại”.
Những lời kể, những giọt nước mắt ấy là hồi chuông cảnh tỉnh: Tuổi trẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi biết sống có trách nhiệm, tôn trọng pháp luật và kiềm chế bản thân. Đừng để một phút hiếu thắng biến niềm vui thành bi kịch, biến tương lai thành bóng tối sau song sắt.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin