Đá gà ăn tiền, cả nhóm lãnh án

14:15, 23/09/2025

“Có công an!”- tiếng hô thất thanh vang lên xé toang buổi trưa oi ả ngày 6/11/2024, tại khu đất trống sau quán nước ở phường Long Đức.

Các đối tượng tại phiên tòa xét xử.
Các đối tượng tại phiên tòa xét xử.

Chỉ trong tích tắc, đám đông nhốn nháo, người vứt gà, kẻ vứt tiền, tìm đường thoát thân. Nhưng “lưới trời lồng lộng”, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế Nguyễn Văn Rạng cùng đồng bọn, thu giữ toàn bộ tang vật tại chỗ.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Rạng (35 tuổi, ngụ phường Long Đức) là chủ quán nước kiêm kẻ cầm đầu sới gà. Lợi dụng khoảng đất phía sau quán, Rạng cấu kết với Đặng Văn Lợi (45 tuổi, ngụ phường Nguyệt Hóa), Nguyễn Văn Hiểu (36 tuổi) và Nguyễn Tuấn Phong (32 tuổi, cùng ngụ phường Long Đức) biến nơi đây thành tụ điểm đỏ đen trá hình.

Chúng phân vai rõ ràng, Rạng lo địa điểm, dụng cụ; Lợi vẽ vòng, làm trọng tài; Hiểu chuẩn bị cựa sắt; Phong canh chừng công an. Tiền xâu được quy định chặt chẽ từ 5-10% hoặc 50.000đ mỗi trận.

Trưa hôm ấy, Lê Thanh Tùng (41 tuổi) ôm gà tìm “kèo”, rủ thêm Trần Văn Tấn (55 tuổi, cùng ngụ phường Nguyệt Hóa) tham gia. Cái bắt tay giữa 2 “con bạc” nhanh chóng chốt độ 5,6 triệu đồng. Tiếng hò reo vang lên khi 2 con gà lao vào nhau.

Trận đấu căng thẳng, gà của Tùng thắng thế. Khi tiền thưởng chuẩn bị được trao, bất ngờ tiếng hô “Có công an!” vang lên. Cả nhóm tháo chạy hỗn loạn. Tùng hốt hoảng ôm gà tháo chạy, cuối cùng phải bỏ lại dọc đường; còn Rạng, Lợi, Hiểu và Tấn bị lực lượng chức năng bắt giữ tại chỗ.

Điều tra xác định, chỉ riêng trận gà hôm đó, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 11,6 triệu đồng, gồm 11,2 triệu đồng tiền mặt, 2 con gà trị giá 400.000đ và khoản tiền xâu. Không chỉ vậy, nhóm đối tượng còn khai nhận từng nhiều lần tổ chức đá gà trước đó, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Ngày 19/9, tại TAND khu vực 10- Vĩnh Long, 6 đối tượng lần lượt ra trước vành móng ngựa. HĐXX tuyên phạt: Rạng 1 năm 6 tháng tù; Lợi và Hiểu mỗi người 1 năm tù; Phong 1 năm tù về tội tổ chức đánh bạc; Tấn 9 tháng tù, còn Tùng 6 tháng tù treo về tội đánh bạc. Những bản án tuyên ra trong tiếng thở dài nặng nề của thân nhân, bạn bè có mặt tại tòa.

Vụ án thêm một lần cho thấy, từ thú vui tưởng chừng vô hại, đá gà đã bị biến tướng thành trò đỏ đen, để rồi nhiều người phải sa vào vòng lao lý. Đằng sau những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo là cảnh “tan cửa nát nhà”, là nỗi đau của gia đình và gánh nặng cho xã hội.

Lời cảnh báo xin gửi đến mọi người, chớ để bản thân bị cuốn vào những “canh bạc” tưởng chỉ để giải trí, bởi cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự tự do và tương lai của những người trong cuộc…

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh