Ngày đầu tháng 8/2025, phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thu Trang (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Long) tại TAND tỉnh Vĩnh Long chật kín người. Gần như ai trong phòng xét xử cũng từng góp hụi với Trang. Họ ngồi lặng lẽ, chăm chú nghe từng dòng cáo trạng như đang nghe lại chính câu chuyện của mình.
![]() |
Nguyễn Thị Thu Trang tại phiên tòa xét xử ngày 1/8. |
Từ năm 2018, Trang tổ chức nhiều dây hụi với mệnh giá từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng. Lúc đầu êm ấm. Cho đến khi một số hụi viên sau khi hốt hụi không tiếp tục đóng, Trang bắt đầu rơi vào thế bí. Không có khả năng xoay vòng vốn, thay vì dừng lại, Trang chọn cách tiếp tục điều hành các dây hụi bằng các thủ đoạn, mạo danh hụi viên để hốt hụi, lập hụi khống, kêu gọi người mới góp hụi mà không đưa vào danh sách.
Ngày 9/7/2023, Trang vỡ hụi. 43 dây chưa mãn, trong đó 32 dây xác định có hành vi gian dối. Hơn 4 tỷ đồng của 137 hụi viên “không cánh mà bay”. Sau hàng loạt đơn tố giác, Trang bị khởi tố, xét xử. Tòa tuyên án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
![]() |
Phạm Hồng Thảo Chi tại phiên tòa xét xử. |
Trước đó không lâu, giữa tháng 7, một vụ án khác cũng được xét xử tại tòa. Phạm Hồng Thảo Chi (52 tuổi, ngụ xã Tiểu Cần). Người từng đứng lớp dạy học, nay đứng trước vành móng ngựa, nghe HĐXX công bố cáo trạng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hơn 4,3 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ, nhất là khi nó đến từ một người quen, bà T.T.M.H., ngụ cùng xã.
Bà Chi vay tiền nhiều lần, ban đầu với lý do đầu tư bất động sản, sau là mua bán thiên thạch- một thứ nghe lạ lẫm mà vẫn đủ sức thuyết phục người quen. Khi bị nghi ngờ, bà Chi không dừng lại mà còn đe dọa: nếu không tiếp tục đưa tiền, số tiền trước đó sẽ “mất trắng”. Bà H., tin lời, tiếp tục xoay xở, vay ngân hàng, cầm cố đất đai, tất cả để đưa thêm tiền cho người quen.
Không có hợp đồng, không giấy tờ. Chỉ là lời nói giữa hai người biết nhau từ lâu. Cho đến khi mọi thứ đổ vỡ, bà H. làm đơn tố giác. Phiên tòa được mở. Bà Chi cúi đầu thừa nhận. Mức án 15 năm tù được tuyên.
Không ai nghĩ mình sẽ bị lừa bởi người quen. Nhưng chính mối quan hệ gần gũi lại là thứ dễ khiến người ta bỏ qua các bước thận trọng. Không giấy tờ, không kiểm tra, không nghĩ đến hậu quả- chỉ có niềm tin. Rồi khi mọi thứ đổ vỡ, hậu quả không chỉ là mất tiền, mà danh dự bị cuốn theo, là tương lai khép lại.
Giữa ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng xử, từng lời khai cất lên không chỉ để xét xử, mà như lời cảnh tỉnh âm thầm: lòng tin đôi khi cũng cần được giới hạn.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin