Vỡ hụi- Bài học đắt giá từ lòng tham

09:04, 07/10/2025

Trong căn phòng xử án chật kín người dự, Thạch Thị Tha Vi (46 tuổi, ngụ xã Song Lộc) với khuôn mặt mệt mỏi và đầy ân hận. Nhưng phía sau ánh mắt ấy là hàng trăm con người, những hụi viên từng đặt niềm tin nơi Vi, nay phải ngậm ngùi vì bao nhiêu mồ hôi, nước mắt đã bị cuốn theo những dây hụi đứt gãy.

Bị cáo Thạch Thị Tha Vi tại phiên tòa.
Bị cáo Thạch Thị Tha Vi tại phiên tòa.

Chơi hụi vốn dĩ là hình thức tương trợ, giúp nhau xoay vòng vốn. Người tham gia gửi gắm niềm tin, còn chủ hụi phải là người trung thực, giữ chữ tín. Thế nhưng, khi niềm tin bị lợi dụng để che giấu lòng tham, trò chơi “tương trợ” ấy đã biến thành cái bẫy khổng lồ, cuốn hàng trăm gia đình vào vòng xoáy nợ nần.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Vi bắt đầu làm chủ hụi. Những ngày đầu, hụi viên tin tưởng góp phần, Vi dễ dàng “điều hành”. Nhưng khi hụi viên hốt hụi rồi không đóng, Vi phải “ôm nợ”. Từ năm 2017, để che lấp thâm hụt, Vi tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi, mỗi phần trị giá từ 1-5 triệu đồng.

Không dừng lại ở việc kêu gọi hụi viên thật, Vi nảy sinh thủ đoạn gian dối: lập tên hụi viên khống để tự hốt hụi, rồi mạo danh cả hụi viên thật nhằm chiếm đoạt tiền. Mỗi lần hốt hụi, Vi lại có trong tay hàng chục, hàng trăm triệu đồng.
Thế nhưng, số tiền ấy không đủ để “vá” những lỗ hổng tài chính, mà chỉ biến Vi thành con nợ ngày càng lớn.

Đến tháng 9/2023, “bong bóng hụi” mà Vi thổi phồng suốt nhiều năm cuối cùng cũng phát nổ. Vi vỡ hụi khi còn tới 23 dây chưa mãn.

Kết quả điều tra cho thấy, Vi đã chiếm đoạt của 114 hụi viên số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ riêng việc lập tên khống 9 phần, hốt 8 phần đã chiếm hơn 117 triệu đồng; còn thủ đoạn mạo danh hụi viên hốt tới 229 phần chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng.

Phiên tòa hôm ấy, nhiều hụi viên lặng người. Có người mất số tiền tích cóp cả đời, có người vay mượn khắp nơi để đóng hụi, nay chỉ còn lại nợ nần chồng chất. Tất cả họ đều vì tin tưởng, vì sự quen biết mà trao tiền bạc cho Vi để rồi giờ đây, niềm tin ấy bị phản bội cay đắng.

Khi được nói lời sau cùng, Vi cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi, giọng nghẹn ngào: “Bị cáo xin lỗi tất cả hụi viên. Bị cáo hối hận lắm, nhưng giờ không thể làm lại...”.

Nhưng sự hối hận muộn màng ấy không thể bù đắp cho hơn 5 tỷ đồng đã mất, cũng không thể xoa dịu nỗi đau của hàng trăm gia đình.

HĐXD TAND tỉnh tuyên phạt Thạch Thị Tha Vi 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh