N. là sinh viên mới ra trường, đang chật vật tìm kiếm việc làm. Gửi đơn xin việc nhiều nơi nhưng chưa nhận được phản hồi, trong khi chi phí học hành trước đó, tiền thuê nhà khiến N. càng thêm áp lực. Trong lúc tâm trạng rối bời, N. lướt mạng xã hội thấy một tin nhắn khá thú vị, như “nắng hạn gặp mưa rào”, N. hy vọng sắp có công việc nuôi sống bản thân, nào ngờ…
- Chào bạn! Bên mình đang tuyển cộng tác viên bán hàng online, không cần vốn, làm tại nhà, thu nhập từ 5-10 triệu/tháng. Bạn có quan tâm không?
N. nhanh chóng phản hồi và được hướng dẫn kết bạn với một tài khoản Zalo. Một người phụ nữ xưng là “chị H.- quản lý kinh doanh khu vực” hứa sẽ tư vấn cho N. thật kỹ. Người này nói chuyện nhẹ nhàng, chuyên nghiệp và không quên gửi hàng loạt hình ảnh minh chứng cho công việc sắp tới như: tin nhắn chuyển khoản cho cộng tác viên, ảnh chụp kho hàng, bảng thống kê doanh số,…
- Chỉ cần em hỗ trợ đặt đơn giúp hệ thống để tăng tương tác, mỗi đơn em được hoàn tiền và nhận thêm 10% hoa hồng. Đơn càng cao, hoa hồng càng lớn. Làm thử vài đơn xem, thấy được thì hợp tác lâu dài- H. nói.
N. ban đầu còn nghi ngờ nhưng sau khi được hướng dẫn đặt một đơn hàng mỹ phẩm trị giá 200.000đ qua một đường link “chính hãng” thì chỉ 15 phút sau số tiền 220.000đ (gồm tiền gốc và hoa hồng) đã được chuyển về tài khoản.
- Thấy chưa? Đơn hàng xử lý rất nhanh. Em có thể làm tiếp đơn 500.000đ không? Đơn này hoa hồng lên đến 100.000đ lận!- H. tư vấn.
Sự nghi ngờ ngày càng mờ nhạt, N. quyết định… chơi lớn và những gì diễn ra thật ngoài mong đợi, tiền tiếp tục về tài khoản. Hôm sau, N. được giao thêm 3 đơn hàng trị giá lần lượt là 1 triệu, 1,5 triệu và 2 triệu đồng, kèm theo đó là cam kết: “Đơn này gọi là đơn combo hệ thống, hoàn tất sẽ được hoàn tiền và hoa hồng tổng là 700.000đ”. Lần này, N. vội làm theo mà không còn nghi ngờ gì nữa nhưng kết quả không như những lần trước: không có tin nhắn xác nhận, không có tiền chuyển về. N. thắc mắc thì H. giải thích do “hệ thống đang bảo trì” và khuyên N. cứ yên tâm, sáng mai sẽ hoàn tất. Cả đêm N. ăn ngủ không yên, chờ đợi kết quả nhưng đã bị chặn Zalo, Facebook, đường link đặt hàng cũng không còn truy cập được.
N. gọi ngân hàng nhờ truy vết nhưng được thông báo rằng tài khoản nhận tiền đã bị rút sạch và chuyển liên tục qua nhiều tài khoản trung gian. Công an cũng xác nhận đây là một trong rất nhiều vụ lừa đảo kiểu mới mà họ đang tiếp nhận thời gian gần đây. Thật ra, những gì N. trải qua chỉ là thủ đoạn của kẻ lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online. Ban đầu, kẻ lừa đảo dụ dỗ bằng các đơn hàng nhỏ, tạo lòng tin bằng cách trả lại tiền nhanh chóng. Khi nạn nhân tin tưởng, chúng mới “thả mồi lớn”, dụ chuyển các đơn hàng giá trị cao, rồi lặn mất tăm. Vì tâm lý “muốn kiếm tiền nhanh mà không cần vốn” đã khiến N. và nhiều người trở thành miếng mồi béo bở cho bọn lừa đảo.
N.THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin