Chủ nhà hàng giấu 500 bánh heroin trong bình gas đối diện án tử

Cập nhật, 16:37, Thứ Hai, 04/07/2016 (GMT+7)

Hùng dùng vỏ bọc là chủ nhà hàng để tham gia đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh, ăn lãi 20 triệu đồng một bánh.

Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Hùng (33 tuổi, quê Thái Bình) cùng 12 đồng phạm về các hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, không tố giác tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ở nhóm tội Mua bán trái phép ma tuý, các nghị can bị đề nghị truy tố ở khung hình phạt cao nhất lên tới án tử hình.

Hùng khi bị bắt cùng tang vật.
Hùng khi bị bắt cùng tang vật.

Chiều 23/7/2015, tại khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội Cục Cảnh sát ma túy (C47, Bộ Công an) cùng các lực lượng chức năng phát hiện Hùng cùng 5 thanh niên đi trên 3 ôtô có biểu hiện nghi vấn. 

Kiểm tra một xe tải trong số này, cảnh sát thu 170 bánh heroin được giấu trong bình gas công nghiệp. Khám nơi Hùng thuê để cất giấu, cảnh sát thu 2 bình gas có 320 bánh heroin. Tại phòng ngủ của Hùng, nhà chức trách thu 2 khẩu súng, trong mỗi khẩu súng có 8 viên đạn và một băng tiếp đạn 30 viên đạn.

Cảnh sát xác định tổng trọng lượng hơn 170kg, mỗi bánh là 350g. Quá trình điều tra đã điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã bắt 13 bị can.

Theo nhà chức trách, Hùng từng phục vụ trong quân ngũ, sau đó kinh doanh nhà hàng. Bị can này khai do làm ăn thua lỗ nên tìm cách mua bán heroin. Hùng qua giới thiệu lên Mộc Châu (Sơn La) đặt mua mỗi bánh heroin giá 192 triệu đồng và bán lại 210 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Hùng không thành khẩn khai nhận hành vi bị cáo buộc.

Theo VnExpress.net