Khéo và Trường là những “ma men”, khi say rượu thì chẳng xem ai ra gì, kiếm chuyện, gây sự, đánh người vô cớ...
Khéo và Trường là những “ma men”, khi say rượu thì chẳng xem ai ra gì, kiếm chuyện, gây sự, đánh người vô cớ...
Ngày 31/7/2013, tại xã Hòa Ninh, TAND huyện Long Hồ mở phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Minh Khéo (SN 1979, ấp An Hương, xã An Bình- Long Hồ) và Trần Văn Trường (SN 1975, xã Hòa Ninh- Long Hồ) đều phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Hai bị cáo Khéo và Trường.
|
Sáng sớm, đông đảo người dân có mặt tại nơi phiên tòa xét xử lưu động. Nghe tiếng còi xe đặc chủng từ xa, người dân nhốn nháo hướng mắt ra đường chờ nhìn mặt 2 “ma men” từng quậy quạng gây mất trật tự địa phương. 2 bị cáo bước xuống xe, cúi mặt đi thẳng vào nơi dành cho tội phạm như muốn tránh những ánh mắt dò xét của mọi người.
Trước vành móng ngựa, 2 bị cáo tỏ ra run sợ, lo lắng, thỉnh thoảng quay lại nhìn người thân, bị hại như muốn xin lỗi, mong được mọi người tha thứ. Nhiều người vừa thương vừa trách: Phải chi 2 bị cáo nhậu vui mà biết kiềm chế thì đâu có ngày hôm nay phải đối mặt với án tù.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Khéo lập bập trả lời thẩm vấn của HĐXX. Do có mâu thuẫn trước, tối 1/5/2013, Khéo đi nhậu về trong tình trạng say rượu chửi vọng sang nhà của anh Phạm Văn Thọ, mục đích muốn khiêu khích đánh nhau. Biết Khéo đã say, tính hay quậy quạng, anh Thọ ở trong nhà.
Nghe Khéo chửi chồng hoài, chị Phạm Thị Thanh Thúy nóng lòng trả lời vài câu. Khéo càng làm dữ hơn và dọa đánh chị Thúy vì cái tội “bênh chồng”. Khéo cầm khúc củi khô và cái phảng đi sang nhà của chị Thúy.
Do ban đêm nên chị Thúy không thấy Khéo đi qua nhà để đề phòng, nên bị đánh trúng vào tay 2 cái. Bị đánh bất ngờ, chị Thúy la toáng lên. Anh Thọ trong nhà chạy ra nhưng vợ ngăn cản làm anh ngã té xuống nền nhà. Khéo liền cầm cái phảng xông tới chém một nhát vào đầu anh Thọ và 2 người ôm vật nhau.
Thấy chồng bị thương máu ra nhiều, chị Thúy kêu cứu, Khéo mới dừng tay. Lợi dụng lúc người dân lo băng bó vết thương cho anh Thọ, Khéo bỏ trốn khỏi địa phương. Anh Thọ được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Vết thương gây tỷ lệ thương tật là 8% cho anh Thọ.
Bị cáo Trần Văn Trường cũng là “ma men”. Lúc nhậu say, cứ không thích ai là đánh. Trường có 2 tiền sự: bị đưa vào trường cải tạo, giáo dục thời hạn 24 tháng và Công an huyện Long Hồ phạt hành chính 2 triệu đồng cũng vì hành vi nhậu say gây rối mất trật tự. Tuy nhiên, Trường vẫn chưa bỏ được cái tật nhậu quậy.
Ngày 14/4/2013, Trường trong tình trạng say rượu về tới nhà nhưng không vào mà dựng xe giữa đường đan, kiếm chuyện gây sự những người xung quanh và người đi đường. Biết tính Trường say rượu làm càn, xem ai không ra gì nên mọi người đều tránh né.
Ông Trần Văn Năm ở cùng xóm ra khuyên vào ngủ, Trường không nghe, còn có những lời xúc phạm và dùng hung khí (đoạn sắt phi 6 có một đầu nhọn) định đâm nhưng ông Năm kịp thời chạy thoát. Lúc này, có anh Huỳnh Minh Lợi chạy xe gắn máy chở ông Trần Văn Hùng (Tân Hội- TP Vĩnh Long) vừa tới, thấy xe của Trường đậu giữa đường nên hỏi xin qua.
Trường ngông cuồng, cầm đoạn sắt đâm thẳng vào cổ Lợi làm anh ngã té và đánh ông Hùng gây thương tích rồi đi vào nhà ngủ như không có chuyện vì xảy ra. Người dân xung quanh đưa anh Lợi và ông Hùng cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của ông Hùng là 4% và anh Lợi là 2%.
Tại phiên tòa, 2 bị cáo Khéo và Trường cho rằng, do uống rượu say không kiềm chế được bản thân. 2 bị cáo cũng tỏ ra ăn năn hối hận và xin được tòa giảm mức án. Tuy nhiên, hành vi 2 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật.
Bản thân bị cáo có tiền sự nhưng không biết sửa đổi nên cần có mức án nghiêm để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Tòa tuyên phạt bị cáo Khéo 2 năm tù và bị cáo Trường 3 năm tù cùng tội “Cố ý gây thương tích”.
Thời gian qua, có không ít những trường hợp nhậu say và từ đó bạn bè thân thiết trở thành thù địch, xảy ra nhiều vụ án đau lòng. Các vụ án trên cũng là lời cảnh báo đến những “ma men”.
Bài, ảnh: HOÀI PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin