Một lần “lên mây” cùng ma túy, cuộc đời rơi “địa ngục”

07:06, 07/06/2013

Từ một thanh niên khỏe mạnh, hiền lành, Lê Phước Khiêm (SN 1979, ấp Vĩnh Qui- Vĩnh Trinh- Vĩnh Thạnh- TP Cần Thơ) vì nghiện ma túy mà trở thành thân tàn ma dại, trong người còn mang căn bệnh thế kỷ chưa có thuốc đặc trị. Khi Khiêm tỉnh cơn mê thì đã muộn...

Từ một thanh niên khỏe mạnh, hiền lành, Lê Phước Khiêm (SN 1979, ấp Vĩnh Qui- Vĩnh Trinh- Vĩnh Thạnh- TP Cần Thơ) vì nghiện ma túy mà trở thành thân tàn ma dại, trong người còn mang căn bệnh thế kỷ chưa có thuốc đặc trị. Khi Khiêm tỉnh cơn mê thì đã muộn...


Bị cáo Lê Phước Khiêm.

Cuộc đời của Khiêm sớm vương vào con đường nghiện ngập và bao nhiêu tiền làm có được Khiêm mua ma túy sử dụng hết. Nhiều lần Khiêm “chà đồ nhôm” làm cho cuộc sống gia đình ngày càng khổ sở. Sau này, Khiêm bỏ nhà sống cùng với đám bạn nghiện ngập, xăm đầy người những hình thù vằn vện ai nhìn vào cũng rất sợ.

Để thỏa mãn cơn nghiện, Khiêm đi mua bán ma túy lấy lời sử dụng. Năm 2000, Khiêm bị TAND TP Cần Thơ phạt 8 năm tù và năm 2005 được tha về trước thời hạn.

Về địa phương gia đình chưa hết vui mừng thì Khiêm tái nghiện và chính quyền địa phương đưa Khiêm đi cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục lao động TP Cần Thơ thời hạn 2 năm. Mỗi lần vào trại Khiêm đều hứa với gia đình mãn hạn sẽ từ bỏ ma túy.

Tuy nhiên 2 lần cai nghiện, giáo dục, về nhà Khiêm nhanh chóng quên đi lời hứa, tỉnh ngộ mà cự tuyệt với loại ma túy. Ngày ra trại Khiêm tiếp tục bỏ nhà đi sống cùng với bạn bè nghiện rồi lang bạt sang Vĩnh Long tá túc ở các phòng trọ để sử dụng ma túy.

Khoảng 13 giờ, ngày 19/12/2012 tại ấp Long Thuận (Long Phước- Long Hồ) Công an huyện Long Hồ bắt quả tang Khiêm giấu 3 bọc nilon bên trong có 3 ống nhựa có chứa bột và 3 cục màu trắng nghi là ma túy trong người. Khi khám xét nơi ở của Khiêm thu giữ thêm nhiều vật dụng phân chia ma túy. Số ma túy này Khiêm thừa nhận mua của người lạ ở TP Cần Thơ.

Kết luận, giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Cần Thơ số bột màu trắng thu giữ của Khiêm là chất ma túy, có trọng lượng 0,2387g.

Hiện ma túy là tệ nạn đang báo động và loại tệ nạn này đang có xu hướng tràn về vùng nông thôn gây tình hình an ninh trật tự phức tạp, nghiện ma túy còn là mầm móng phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Ngày 31/5/2013, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy ra xét xử lưu động tại xã Đồng Phú đối với bị cáo Khiêm nhằm giáo dục răn đe, phòng ngừa tình hình chung xã hội.

Trước tòa Khiêm tỏ ra hối hận khi kể lại con đường nghiện ngập, là khi theo đám bạn thử ma túy một lần cho biết và lần đó mình nghiện ma túy luôn. Kể từ đó cuộc đời của mình trượt dài trên con đường nghiện ngập ma túy, bất chấp gia đình, người thân hết lời khuyên can.
 
Sau những lần ra trại, mình cũng muốn từ bỏ thứ gieo rắc cái chết, tàng phá sức khỏe nhưng bị nó cám dỗ không vượt qua được. Trung bình mỗi ngày sử dụng 2- 3 tép ma túy khoảng 300 ngàn đồng, bao nhiêu tiền cũng hết. Biết mua bán ma túy là phạm tội, nhưng nghiện rồi không bỏ được và mình cứ như con thiêu thân lao vào ma túy, sống bất cần đời…

Bản án 3 năm tù giành cho Khiêm về tội “Mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy” và ngoài bản án tù, bị cáo Khiêm đâu biết rằng mình còn đang mang trong người căn bệnh thế kỷ HIV chưa có thuốc đặc trị.

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh