Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Văn Các được nhận vào làm công an viên xã Trung Thành (Vũng Liêm), phụ trách ấp Xuân Minh 1. Trong thời gian này, Các câu kết với một số đối tượng bên ngoài mua bán trái phép chất ma túy kiếm lời và trộm cắp tài sản.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Văn Các được nhận vào làm công an viên xã Trung Thành (Vũng Liêm), phụ trách ấp Xuân Minh 1. Trong thời gian này, Các câu kết với một số đối tượng bên ngoài mua bán trái phép chất ma túy kiếm lời và trộm cắp tài sản.
Nguyễn Văn Các và Lê Văn Bé Hai ở cùng quê và là bạn thân. Những lần gặp nhau, Bé Hai “khoe” có hàng đá (ma túy) nhờ Các tìm “mối” cung cấp kiếm lời, tiêu xài… thoải mái. Vì ham lời, Các tham gia...
Ngày 11/2/2013, Bé Hai cùng với Nguyễn Thành Thái (SN 1987, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè- Tiền Giang) về Vũng Liêm gặp Các để bàn kế hoạch mua bán ma túy. Các cho biết, tại Trung tâm Văn hóa huyện Vũng Liêm đang diễn ra hội chợ, có nhiều con nghiện tập trung ở đó và hứa sẽ giới thiệu cho Bé Hai bán “hàng đá”.
Khoảng nửa tháng sau, Các đến chơi hội chợ và quen biết với Nguyễn Văn Cọt (SN 1985, ấp Phú Khương, xã Trung Ngãi- Vũng Liêm)- nhân viên đoàn hội chợ để “chào hàng”.
Cọt đồng ý mua hàng nhưng lần đầu chỉ trả phân nửa số tiền để giữ mối và những lần sau sẽ trả hết, mỗi lần mua có giá trị từ 4- 5 triệu đồng. Khi có nhu cầu, Cọt sẽ liên lạc trực tiếp cho Các để mua ma túy.
Khoảng 20 giờ, ngày 10/3/2013, Cọt điện thoại cho Các đặt mua ma túy và Các điện cho Bé Hai biết có mối làm ăn. Bé Hai điện cho Các sẽ mang ma túy đá về Vũng Liêm bán cho Cọt.
Thời điểm này, Bé Hai và Thái kể cho bạn là Huỳnh Trường Giang (SN 1989, quê xã Khánh Bình- huyện Trần Văn Thời- Cà Mau) bàn kế hoạch mua bán ma túy và rủ Giang cùng tham gia.
Tất cả thống nhất kế hoạch làm ăn phi pháp, nhưng thiếu vốn nên Giang thế chấp xe gắn máy lấy 4 triệu đồng. Có vốn, chúng lên TP Hồ Chí Minh tá túc phòng trọ của Huỳnh Hoàng Giang (em trai Trường Giang).
Qua giới thiệu, chúng gặp một thanh niên tên Khanh (không rõ địa chỉ) nhờ mua dùm 2 triệu đồng ma túy. Sau đó, Bé Hai và Trường Giang về trước bằng xe máy, còn Thái ở lại đợi lấy hàng. Sau đó, Khanh gặp Thái giao 1 tép ma túy đá lớn, 1 tép nhỏ và 1 tẩu dùng ma túy đá. Nhận hàng xong, Thái đón xe khách về sau một mình.
Khoảng 21 giờ ngày 11/3/2013, Các chạy xe gắn máy lên TP Vĩnh Long gặp Bé Hai, Thái và Giang rồi cùng nhau về Vũng Liêm để giao hàng cho Cọt. Chúng liên hệ với Cọt hẹn gặp nhau tại khu vực Tượng đài Lê Cẩn- Nguyễn Giao (Khóm 1- thị trấn Vũng Liêm) để giao dịch.
Cọt đến điểm hẹn, nhưng mang theo 1 triệu đồng nên chúng chỉ bán tép ma túy nhỏ để thử “hàng thật hay giả”, với giá 400 ngàn đồng. Giao dịch xong, Cọt hứa hôm sau khoảng 10 giờ sẽ chuẩn bị đủ số tiền 2 triệu đồng mua ma túy tiếp.
Sau đó, Thái, Bé Hai và Giang đến nhà trọ Quang Vinh (ấp Rạch Trúc- thị trấn Vũng Liêm) nghỉ qua đêm để chờ bán ma túy cho Cọt. Khoảng 3 giờ ngày 12/3/2013, có Phạm Vũ Kiệt (SN 1993, xã Trung Ngãi), Nguyễn Phú Quí (SN 1996, xã Hiếu Phụng), Nguyễn Phúc Trân (SN 1993, thị trấn Vũng Liêm) cũng đến thuê phòng.
Khoảng 4 giờ 30 phút, Các đưa bạn gái đến phòng trọ thì phát hiện chiếc xe của Quí dựng bên ngoài nên nảy sinh ý định trộm. Các điện cho Bé Hai và Giang biết để trộm chiếc xe của Quí. Giang bẻ khóa chiếc xe của anh Quí và nói dối nhân viên phòng trọ mở cửa ra ngoài để đi mua đồ.
Sau đó, Bé Hai, Thái và Các cũng trả phòng ra về. Chúng vừa đi ra thì nhân viên phòng trọ phát hiện mất xe anh Quí và điện cho Các quay lại có chuyện (Các là khách quen). Cùng lúc này, nhân viên phòng trọ cũng báo cho Công an huyện Vũng Liêm đến bắt giữ Các và Các khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Sau khi lấy được xe, Bé Hai, Thái và Giang gặp nhau tại Cái Bè (Tiền Giang). Tại đây, Giang đưa cho Bé Hai, Thái 1 triệu đồng và thống nhất Giang sẽ bán chiếc xe trên để chuộc chiếc xe của mình cầm lúc trước. Sau đó, Bé Hai và Thái liên hệ với Các để tiếp tục bán ma túy cho Cọt.
Nhưng chúng không biết Các bị bắt và lực lượng Công an huyện Vũng Liêm đang “giăng lưới”. Lúc này, Bé Hai nhận được điện thoại của Các hẹn gặp tại nhà trọ Hồng Gấm (xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) để bán ma túy.
Khoảng 10 giờ ngày 12/3/2013, Bé Hai và Thái đến nơi hẹn thì bị lực lượng Công an huyện Vũng Liêm áp tới bắt giữ. Sau đó, đồng bọn Giang và Cọt cũng lần lượt bị tóm.
Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an TP Cần Thơ, tinh thể không màu bên trong gói ny-lông thu giữ trong người của Bé Hai và Thái có chứa thành phần Methamphetamine (ma túy tổng hợp) có trọng lượng 0,3489g.
Hiện Công an huyện Vũng Liêm đã kết thúc điều tra vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố Các, Bé Hai, Thái, Giang 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”. Riêng đối tượng Cọt truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
TRUNG HƯNG- HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin