3 bị cáo là Mạc Thành Tài (xã Đồng Phú), Phạm Đông Hòa (xã Tân Hạnh) thuộc huyện Long Hồ và Nguyễn Phong Phát (Tân Hòa- TP Vĩnh Long) đều có tiền án, tiền sự về tội “Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Chấp hành hình phạt xong chúng tụ tập thành băng nhóm và trong khi chưa kịp xóa án tích thì chúng lại tái phạm tội trộm cắp tài sản.
3 bị cáo là Mạc Thành Tài (xã Đồng Phú), Phạm Đông Hòa (xã Tân Hạnh) thuộc huyện Long Hồ và Nguyễn Phong Phát (Tân Hòa- TP Vĩnh Long) đều có tiền án, tiền sự về tội “Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Chấp hành hình phạt xong chúng tụ tập thành băng nhóm và trong khi chưa kịp xóa án tích thì chúng lại tái phạm tội trộm cắp tài sản.
Ngày 31/5/2013, tại xã Đồng Phú, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án trộm cắp ra xét xử đối với 3 bị cáo trên. Là những người từng vào tù ra khám, các bị cáo chẳng tỏ ra chút lo sợ nào khi trả lời thẩm vấn của HĐXX.
Các bị cáo tại phiên tòa lưu động.
|
Các bị cáo biện minh: do việc làm không ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên làm liều. Tuy nhiên, HĐXX nhận định các bị cáo là thanh niên lười lao động, nhưng muốn hưởng thụ. Trong khi xã hội có rất nhiều công việc cần sức khỏe như các bị cáo thì các bị cáo lại ăn chơi lêu lổng, tiêu xài phung phí dẫn đến con đường phạm tội và phải trả giá trước pháp luật…
Nghe HĐXX nói về hành vi phạm tội, các bị cáo thoáng có chút ân hận và cúi đầu khai nhận tội của mình.
Theo lời khai của chúng, sau khi chấp hành hình phạt xong, ra ngoài chúng gặp nhau kết thành băng nhóm. Chúng thuê phòng trọ ở chung, cứ ngày ngủ, đêm thức để đi trộm và mục tiêu của chúng là những chiếc xe gắn máy rẻ tiền của người dân để sơ hở không người giữ. Chúng trang bị sẵn đồ nghề là đoản sắt hình chữ L có thể mở tất cả các ổ khóa xe.
Khoảng 20 giờ ngày 30/1/2013, Hòa, Phát, Tài cùng với Võ Văn Nghĩa đi bộ đến bến đò ngang An Bình sang cù lao bắt đầu chuyến đi trộm đêm. Chúng quá giang xe bạn tới xã Hòa Ninh rồi đi bộ vào con đường đan ấp Hòa Lợi.
Khi ngang nhà anh Nguyễn Văn Tùng, thấy bên trong có ánh đèn, chúng nhìn vào thấy có chiếc xe gắn máy. Lúc này, hơn 22 giờ ngoài đường vắng, biết gia đình anh Tùng đã ngủ, chúng đột nhập vào nhà bằng đường cửa sau dẫn xe của anh Tùng ra ngoài rồi dùng đoản sắt mở khóa chạy về hướng xã Đồng Phú (Long Hồ).
Khi chúng đi ngang qua nhà anh Nguyễn Văn Đức (ấp Phú Thuận 2) thì thấy chiếc xe gắn máy dựng bên hông. Không bỏ qua cơ hội hiếm có này, chúng lẻn vào dẫn xe ra, rồi cũng dùng đoản sắt mở khóa chạy đi.
Thực hiện 2 vụ, thấy dễ dàng chúng quyết định “đánh trận cuối” rồi sẽ về Vĩnh Long tìm nơi tiêu thụ. Lần này chúng bạo dạn hơn đi sâu vào ấp Phú Thuận 2 và phát hiện chiếc xe hiệu Wave của anh Nguyễn Văn Lâm dựng ở hông nhà và cũng bằng thủ đoạn trên, chúng mở khóa chạy xe đi.
Chúng cứ nghĩ lần trộm thứ 3 này trót lọt sẽ về phòng trọ ăn mừng bằng một trận nhậu cho thỏa thích. Không ngờ trên đường đi về, chúng gặp anh Lâm đang đi tìm xe. Nhận ra chiếc xe của mình, anh Lâm tri hô.
Chúng bỏ chạy để lại 2 xe, còn lại một chiếc chúng chở 4 rồi tăng ga chạy như trối chết nhưng cũng không thoát. Cả bọn bị lực lượng Công an huyện Long Hồ chốt ở bến phà Đình Khao và quần chúng vây bắt được khi đang lẩn trốn trong vườn cây của người dân.
Tại cơ quan điều tra, tên Tài và Nghĩa còn khai thêm, trước đó đã trộm một xe gắn máy của người dân ở xã Đồng Phú bán lấy tiền tiêu xài. Do Nghĩa mới phạm tội lần đầu, còn ở tuổi vị thành niên nên đưa về địa phương giáo dục.
Nhận thấy nhân thân các bị cáo xấu, Phát có tiền án 7 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”, Hòa lãnh 3 năm 4 tháng tù tội “Cướp tài sản” và Tài cũng bị giáo dục tại xã thời hạn 6 tháng.
Đáng lẽ các bị cáo ăn năn khi ra tù, trở về địa phương làm người lương thiện thì lại tái phạm khi chưa được xóa án tích nên HĐXX cần có hình phạt thích đáng. HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo Tài, Hòa và Phát mỗi tên lãnh 2 năm 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”.
Tuy các bị hại trong vụ án may mắn nhận lại được tài sản, nhưng đây cũng là bài học về bảo vệ tài sản của mình, bởi bọn trộm cắp ngày càng tinh vi, người dân cần cảnh giác cao.
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin